Sau 17 năm, bức họa này đã sinh lời 23 triệu USD.

Trong phần cuối của một phiên đấu giá trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật hiện đại tại Sotheby’s vào tối Chủ nhật ở Hồng Kông, phó chủ tịch Brooke Lampley đã giới thiệu bức tranh Water Lilies  (Hoa súng) cỡ lớn của danh họa Claude Monet cho các thành viên tham dự. Có tên gọi Le Bassin aux Nymphéas, tác phẩm này là một phần của loạt tranh Grandes Decorations vẽ một ao hoa súng của Monet tại Giverny, Pháp và hiện đang chuẩn bị được bán đấu giá bởi Sotheby’s vào ngày 12 tháng 5 với giá ước tính 40 triệu đô la Mỹ.

Monet đã hoàn thành tác phẩm này trong khoảng 2 năm – từ năm 1917 đến năm 1919 – trong thập kỷ cuối cùng của cuộc đời mình. Một tác phẩm khác trong loạt tranh được bán tại Christie’s năm 2008 với giá 56,8 triệu USD vốn thuộc khối tài sản của các nhà từ thiện Irwin và Xenia Miller ở Indiana. Và vào năm 2018, một bức tranh trong bộ sưu tập của David Rockefeller đã được chốt giá thành công tại Christie’s với mức 84 triệu USD.

Tác phẩm tầm cỡ cuối cùng của Monet được bán đấu giá là Meules, một bức tranh phong cảnh miêu tả đống cỏ khô, đã được Hasso Plattner mua tại Sotheby’s vào tháng 5 năm 2019 với giá 110 triệu USD. Nếu đạt được mức giá như ước tính, tác phẩm hiện tại sẽ nằm trong số 10 tác phẩm hàng đầu của trường phái Ấn tượng từng được bán đấu giá.

Đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm được rao bán công khai. Cách đây 17 năm, trong một phiên đấu giá các tác phẩm hội họa thuộc trường phái Ấn tượng và hiện đại của Sotheby’s, người bán đã mua tác phẩm này với giá 16,8 triệu USD – cao hơn so với mức ước tính 9 triệu USD. Vào thời điểm đó, tác phẩm này được bán ra từ khối tài sản của các nhà sưu tập Fran và Ray Stark ở Los Angeles. Trước đó, bức họa này cũng đã qua tay nhà buôn người New York nổi tiếng Richard L. Feigen.