Cuộc diễu hành của hơn 70 chiếc Ferrari cổ trên những con phố Sardinia, Italy tại sự kiện Cavalcade Classiche lần thứ 2 của hãng xe.
Các nhà sưu tập say mê thương hiệu Ferrari từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã có một cuộc dạo chơi khó quên tại vùng Sardinia đẹp như tranh vẽ của đất nước hình chiếc ủng trong sự kiện thường niên Ferrari 2018 Cavalcade Classiche tổ chức từ ngày 18 đến 22.09.2018, với sự tham gia của hơn 70 chiếc Ferrari cổ lăn bánh trên những con đường phía bắc hòn đảo trước khi kết thúc tại Maddalena.

Vào năm 2017, Cavalcade Classiche được tổ chức như một phần trong hoạt động kỉ niệm 70 thành lập của Ferrari trên toàn thế giới. Khi đó, các tài xế đã chạy qua vùng Tuscany trước khi dừng chân tại Maranello – “thánh địa” của Ferrari. Có thể do nhận được các phản hồi tích cực từ công chúng cũng như tính hiệu quả cao trong việc quảng bá thương hiệu, nên sự kiện vốn dự định chỉ được tổ chức một lần duy nhất đã trở thành một hoạt động thường niên.
Năm nay, đoàn xe di chuyển trên quãng đường tổng cộng 800 km với sự tham gia của nhiều chiếc xe cổ, trong đó có cả mẫu 250 GT California SWB với mức giá lên đến 18.5 triệu USD tại buổi đấu giá Artcurial năm 2015, một chiếc khác được bán với giá 17,16 triệu USD tại buổi đấu giá Amelia Island Auction của Gooding & Company diễn ra một năm sau đó.

Các xe tham gia khởi hành từ Valle dell’Erica, du ngoạn qua nhiều địa danh khác nhau, chẳng hạn thị trấn ven biển Alghero hay “thiên đường” resort Porto Cervo và thậm chí cả đảo Caprera nằm ở ngoài khơi phía Bắc Sardinia, trước khi kết thúc hành trình tại La Maddalena, diễu hành qua các con phố để công chúng “mục sở thị” những chiếc xế cổ đầy duyên dáng này.