House of Gucci – tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt của đạo diễn Ridley Scott (Gladiator, Hannibal, American Gangster…) không chỉ thu hút công chúng về một bi kịch có thật của gia tộc Gucci mà còn bởi những tiết lộ ít ai biết về quá trình sản xuất bộ phim.

Bi kịch Gucci – một gia tộc dính phải lời nguyền

“Cái tên nghe quá đỗi ngọt ngào, quyến rũ. Biểu trưng cho sự giàu có, phong cách và quyền lực. Nhưng cái tên ấy cũng chính là một sự nguyền rủa” – câu thoại mở đầu bộ phim “House of Gucci” như báo hiệu về một chuỗi những cao trào tiếp nối của một tấn bi kịch có thật trong lịch sử ngành thời trang thế giới.

Ngày 27/3/1995, Maurizio Gucci – một trong năm người cháu của Guccio Gucci – người sáng lập thương hiệu Gucci lừng danh – bị bắn chết bên ngoài văn phòng của ông tại Milan, Italy. Maurizio (do tài tử Adam Driver, vốn được khán giả biết đến qua các bộ phim như Marriage Story, Star Wars, thủ vai) và vợ mình, Patrizia Reggiani (do nữ ca sỹ Lady Gaga hóa thân), đã kết hôn từ năm 1972. Đây là hai nhân vật yêu thích của các tạp chí lá cải Ý bởi lối sống xa hoa và cuộc chiến công khai giành quyền kiểm soát nhà mốt Gucci.

Hình ảnh Maurizio Gucci và Patrizia Reggiani thời trẻ. Ảnh: IPA/Alamy Stock Photo

Cặp đôi có với nhau hai người con gái là Alessandra (1977) và Allegra (1981). Vào năm 1985, Maurizio có “chuyến công tác ngắn ngày” nhưng hóa ra lại là lý do rời bỏ Reggiani để đến với một người phụ nữ khác. Sau khi bị phản bội và ly hôn chồng, Reggiani công khai dọa giết Maurizio và cũng chính điều này khiến bà trở thành đối tượng tình nghi số 1 sau khi ông bị ám sát. Những bằng chứng không rõ ràng đã dẫn tới cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm cho đến ngày Reggiani và tên sát thủ được bà thuê thực hiện vụ mưu sát bị bắt giữ vào năm 1997. Reggiani bị kết án 29 năm tù do dàn xếp vụ sát hại chồng và được phóng thích vào tháng 10/2016 sau khi đã thực hiện bản án 18 năm.

Ngày được trả tự do, Reggiani giải đáp câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân phải thuê sát thủ để giết Maurizio Gucci và tại sao không tự mình thực hiện. Người phụ nữ được truyền thông mệnh danh là “Black Widow” (Góa phụ đen) chậm rãi trả lời: “Thị lực tôi không tốt. Tôi không muốn bắn hụt”.

Chân dung Góa phụ đen

Cho những ai chưa biết về tính cách của Reggiani, có thể tham khảo qua câu nói nổi tiếng của bà: “Tôi thà khóc trong một chiếc Rolls-Royce còn hơn vui vẻ trên một chiếc xe đạp”.

Chưa hết, giới săn ảnh paparazzi và dân chúng bắt gặp Reggiani – người được mệnh danh là Lady Gucci của thập niên 70-80 – sải bước mua sắm trên con phố Via Monte Napoleone xa hoa bậc nhất Milan với trang sức lòe loẹt và kính đen che nửa mặt cùng với chú vẹt thú cưng trên vai – không lâu sau ngày được mãn hạn tù do tội mưu sát chồng.

Sinh năm 1948, Reggiani xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở miền Bắc nước Ý có cha là thợ giặt ủi và mẹ là một bồi bàn. Tuy nhiên, cuộc đời bà sang trang ở tuổi 12 khi người mẹ tái hôn với doanh nhân giàu có ngành vận tải Ferdinand Reggiani. Kể từ đó, Reggiani sống trong nhung lụa và nhanh chóng gia nhập giới thượng lưu ở giai đoạn thiếu nữ với áo lông chồn đắt tiền dát trên người hay điều khiển vô-lăng những chiếc xế xịn nhất thời bấy giờ.

Patrizia Reggiani. Ảnh: IPA / Shutterstock

“Liz Taylor của giới hàng hiệu” gặp gỡ Maurizio Gucci trong một buổi tiệc xa hoa tại Milan và cả hai nhanh chóng kết hôn ở độ tuổi tầm 24, 25 dù vấp phải sự phản đối gay gắt của Rodolfo – cha của Maurizio/con trai út của nhà sáng lập Gucci, đồng thời là diễn viên nổi tiếng và doanh nhân thời trang, về nguồn gốc xuất thân của cô con dâu tương lai.

Sau chuỗi ngày ngồi tù, giờ đây “Góa phụ đen” ở tuổi ngoài 70 đang làm việc cho Bozart – một thương hiệu trang sức có trụ sở tại Milan – với vai trò là một trợ lý thiết kế kể từ tháng 4/2014. Trước đó vào năm 2011, Reggiani từng từ chối một lời mời làm việc với lý do được báo giới Ý đăng tải là “Việc đi làm khiến bà ta sợ hãi” hay như chính Reggiani chia sẻ “Tôi chưa từng phải làm lụng ngày nào trong đời mình và tôi không có ý định bắt đầu việc đó ngay lúc này”.

Được biết, vợ chồng nhà sáng lập thương hiệu Bozart, Alessandra Brunero & Maurizio Manca, cũng đồng thời là người giám hộ cho Reggiani tái hòa nhập xã hội sau quãng thời gian tù tội và tuân thủ các trách nhiệm công dân.

Cũng tại thời điểm 2014, Reggiani từng trả lời La Repubblica: “Tôi vẫn thấy mình thuộc về Gucci – hay nói trắng ra là người mang đúng tinh thần Gucci nhất trong tất thảy bọn họ”.

Cả thế giới đang hướng về Lady Gaga

Khi dự án “House of Gucci” được công bố vào tháng 3/2021, Reggiani đã phát biểu với Ansa, cơ quan thông tấn quốc gia Ý, rằng: “Thật khó chịu khi biết Lady Gaga sẽ hóa thân thành chính tôi trong bộ phim mới của Ridley Scott mà không hề có động thái đến gặp tôi”.

“Việc này không liên quan đến chuyện tiền nong bởi tôi chẳng lấy một đồng từ bộ phim này. Cái tôi muốn nói là lương tri và sự tôn trọng”, bà tiếp lời. “Tôi tin rằng bất cứ diễn viên giỏi nào cũng nên tìm hiểu về nhân vật mà mình sắp hóa thân”, Reggiani bộc bạch thêm “Việc không ai liên lạc với tôi là điều không đúng đắn chút nào. Và tôi nói lên điều này với tất cả sự tôn trọng và cảm thông dành cho Lady Gaga”.

Cũng trong thời gian đó, nhà sản xuất của bộ phim đã có phản hồi về việc họ không muốn Gaga gặp gỡ Reggiani và cả ê-kíp “nhận thức về việc không tán thành hoặc ủng hộ hành vi tội ác” của Reggiani. Nhà sản xuất còn cho biết thêm Gaga “đã xem rất nhiều thước phim và đoạn tài liệu cũng như sách viết về cuộc đời Reggiani”.

Hình ảnh cặp đôi diễn viên chính Adam Driver (trong vai Maurizio Gucci) và Lady Gaga (vai Patrizia Reggiani) với bối cảnh núi tuyết An-pơ, được đoàn phim “House of Gucci” công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay.

Trên thực tế, chỉ qua vài giây ngắn ngủi mở đầu trailer “House of Gucci” mới được hãng phim MGM tung ra hôm 30/7 trên toàn thế giới, Lady Gaga đã phần nào chứng minh được bản thân là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này. Ngoài phong thái kiêu sa, lối diễn xuất tự nhiên và giọng nói với ngữ điệu Ý chuẩn không phải bàn cãi (do cả cha mẹ cô đều có nguồn gốc Ý) càng khiến nhân vật Reggiani do Gaga thủ vai gây hứng thú cho khán giả hơn bao giờ hết.

Đoạn trailer dần khép lại với câu thoại đáng nhớ của Gaga cho nhân vật Reggiani: “Tôi không tự nhận mình là một người có đạo đức. Nhưng tôi là một kẻ công bằng”.

Được biết, vai diễn Patrizia Reggiani đầu tiên được “ngắm nghía” cho Angelina Jolie, sau đó là Penélope Cruz (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides; Vicky Cristina Barcelona), rồi đến Margot Robbie (nổi danh qua loạt phim The Wolf of Wall Street, Once upon a time in Hollywood, The Suicide Squad…) trước khi đến tay Lady Gaga. Giới mộ điệu cũng ra sức đồn đoán rằng siêu phẩm sắp ra rạp sẽ giúp mang về cho Gaga một tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong năm tới. Sự thật thế nào hãy để thời gian trả lời.

Dự án điện ảnh gần 2 thập kỷ đã tới hồi kết

“House of Gucci” được nhen nhóm vào tháng 6/2006 khi Ridley Scott – đạo diễn gạo cội lừng danh sinh năm 1937 vốn được phong tước của Hoàng gia Anh, cho biết ý định sẽ thực hiện một bộ phim về sự sụp đổ của gia tộc Gucci bất chấp sự phản đối của gia đình danh giá ngành thời trang Ý này. Kịch bản phim do Andrea Berloff đảm nhận dựa trên cuốn sách mang tên “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” (tạm dịch: Gia đình Gucci: Một câu chuyện gây chấn động về Ám sát, Cuồng loạn, Danh vọng và Lòng tham) của tác giả Sarah Gay Gorden phát hành năm 2000.

Nhưng đến tháng 2/2012, con gái của Ridley Scott là Jordan Scott (1977) lại được công bố thay cha vào vị trí đạo diễn trước khi vị trí này lại được chuyển giao cho tên tuổi hàng đầu xứ Cảng Thơm là Vương Gia Vệ với kịch bản của Charles Randolph vào tháng 11/2016.

Sang đến tháng 11/2019, Ridley Scott lại một lần nữa trở lại vị trí đạo diễn với kịch bản của Roberto Bentivegna. Lúc này, đoàn phim nhận được sự hợp tác của nhà mốt Gucci (vốn đã không còn thuộc sở hữu của gia tộc Gucci sau khi bán toàn bộ cổ phần vào năm 1999) để có quyền sử dụng và tiếp cận toàn bộ trang phục và đạo cụ của thương hiệu.

Trong khi đó, về phía gia tộc Gucci mà đại diện là Patricia Gucci-em họ của Maurizio quá cố, lại tiếp tục đăng đàn phản ứng Scott và ê-kíp khi “thật sự thất vọng về bộ phim” thông qua Associated Press. “Họ dùng danh tính gia đình Gucci để thu lợi nhuận… Chúng tôi có thể nói về mọi thứ nhưng điều gì cũng có những giới hạn”. Ba vấn đề khiến gia đình Gucci phiền lòng nhất ở đây chính là việc thiếu liên lạc với Ridley Scott, những thông tin không chính xác từ cuốn sách mà bộ phim dựa theo để thực hiện; và sau cùng là dàn diễn viên “nặng ký” thủ vai các nhân vật Gucci không hề liên quan đến vụ mưu sát. Theo bà, gia đình Gucci sẽ quyết định hành động kế tiếp sau khi xem bộ phim hoàn chỉnh.

Vượt lên những tranh cãi dai dẳng và thử thách đeo bám, dự án điện ảnh “House of Gucci” đã trở thành hiện thực sau hơn 15 năm với danh sách dàn diễn viên và sao hạng A xác nhận tham gia. Trong đó, Gaga ký hợp đồng đầu tiên vào tháng 11/2019, theo sau là Adam Driver, Jared Leto (vai Paolo Gucci, cháu nội nhà sáng lập Guccio Gucci), Al Pacino (vai Aldo Gucci, cha của Paolo Gucci đồng thời là con trai cả của nhà sáng lập Guccio Gucci) vào tháng 4/2020. Jeremy Irons (vai Rodolfo Gucci) gật đầu vào tháng 12/2020 và tiếp nối là cô đào Salma Hayek (vai Pina Auriemma, bạn thân của Patrizia Reggiani đồng thời là người bị kết án 25 năm tù vì tội tổ chức mưu sát Maurizio Gucci) cũng đồng ý tham gia vào tháng 3/2021. Nữ minh tinh Hayek hiện là phu nhân của CEO Tập đoàn Kering, François-Henri Pinault, chủ sở hữu thương hiệu Gucci và hàng loạt tên tuổi xa xỉ khác.

Bộ phim tiến hành ghi hình từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021, bắt đầu tại Rome sau đó là các cảnh quay tại thung lũng Aosta thuộc dãy An-pơ của Ý, rồi đến Florence, Hồ Como, và Milan.

“House of Gucci” sẽ chính thức ra rạp tại Mỹ vào ngày 24/11/2021.