Người đàn ông với phong thái hoàn hảo, cuốn hút người đối diện vào những câu chuyện bất tận của thế giới thời trang.

Từ lúc nào ông đã ý thức được việc làm đẹp cho bản thân?
Ngay khi còn bé, do mặc cảm hình thể chưa hoàn hảo nên tôi vận dụng trang phục để hoàn thiện mình hơn.

Có áp lực không khi luôn phải đẹp trong mắt mọi người?
Nếu gọi là áp lực khi phải ăn mặc đẹp thì ta đã làm mất đi sự huyền diệu của thời trang.

Liệu ông có bao giờ gặp “tai nạn” hay sự cố trang phục?
Không bao giờ có điều đó xảy ra. Ở Pháp có câu “Càng chạy theo thời trang, càng lỗi thời trang”. Với tôi, luôn có một quy tắc: càng đơn giản càng ít lỗi.

Quan điểm của ông về ý kiến cho rằng đàn ông thích quần là áo lượt hay chải chuốt cho bản thân là không tốt?
Tôi chả ngại, đời có kẻ thích người ghét, tôi cứ là tôi.

Thần tượng hay người ông ngưỡng mộ là ai?
Giorgio Armani và Tom Ford.

Ông nghĩ sao về phong cách ăn mặc của đàn ông Việt?
Cần nhìn nhận sự thật là số đông đàn ông nước ta ăn mặc chưa đẹp. Thể hình chúng ta nhỏ nhưng hay mặc trang phục rất dài và rộng, không vừa vặn cơ thể.

Lời khuyên dành cho các quý ông đang muốn tạo dựng phong cách cá nhân cho chính mình?
Đàn ông chỉ cần 3 bộ suit màu xanh navy, xám tro và đen, thêm vài chiếc áo sơ-mi trắng, vừa vặn cơ thể, cùng một đôi giày tốt và đồng hồ đeo tay phù hợp.

Tôi rất tò mò liệu ông sở hữu bao nhiêu bộ suit?
Khoảng 100 bộ, nhưng tôi chỉ thường dùng vài ba bộ.

Thuận Nguyễn là một tay chơi hàng hiệu?
Tôi là một người cực ham… đồ rẻ (cười lớn), nhưng nếu biết phối thì dù đồ rẻ vẫn đẹp như thường.

Thương hiệu giày ông ưu ái nhất là gì?
Santoni và Berluti, đều là thương hiệu Ý.

Đâu là mẫu đồng hồ ông hay sử dụng nhất?
TAG Heuer Monaco.

Món đồ yêu thích nhất trong tủ quần áo?
Sơ-mi trắng hoặc áo phông trắng. Tôi có thể mặc gần như 30 ngày trong tháng.

Câu nói yêu thích của ông là…?
Nếu không giúp được ai, thì cũng đừng hại ai.

Theo ông thế nào là thành công?
Là những gì ta đang có ngày hôm nay.

Có bài hát nào vang lên trong tâm tưởng ông lúc này?
“Someone like you” (Adele) vốn tôi đã nghe vào hôm trước buổi phỏng vấn và bật khóc vì giai điệu quá đẹp.

Ồ, vậy Thuận Nguyễn là một người dễ rơi nước mắt?
Tôi thích khóc nhưng không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Với tôi đó là sự kết tinh tuyệt vời của cảm xúc.

Có điều gì trong đời khiến ông phải hối tiếc?
Tôi chẳng bao giờ hối tiếc vì cảm giác hối tiếc thật sự khiến ta khổ tâm. Tôi biết mình đã từng làm điều sai, nhưng ở thời điểm đó mình phải làm như vậy. Và tôi sẽ không lặp lại những sai lầm đó một lần nữa.

Gần đây ông có thử làm điều gì lần đầu trong đời không?
Có đấy, nhưng tôi không nói đâu (cười vang).


Đôi nét về fashionista Thuận Nguyễn

Ông sinh năm 1952 trong một gia đình người Việt tại Vientiane (Lào) với 9 anh chị em. Ở tuổi 20, ông cùng gia đình sang định cư tại Paris (Pháp) suốt hơn 40 năm, sau đó một mình trở lại Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp thời trang từ năm 2012 đến nay.

Thuận Nguyễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng phong cách quý ông chuẩn mực, thái độ điềm đạm và dáng vóc hoàn hảo đáng ngưỡng mộ ở tuổi thất thập do tuân thủ lối sống lành mạnh không rượu, thuốc lá, và duy trì việc rèn luyện thể thao.


© Ảnh chụp bởi Pierre Semere, tại Reverie Lounge ở tầng 38 của The Reverie Saigon

(Bài phỏng vấn đăng trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Tám mang chủ đề “New Era of Persionalization”)