Nhà hát Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) sẽ tái diễn chương trình Tổ Khúc Ballet Carmen vào thứ Bảy ngày 14/11, với một phiên bản dài hơn của tác phẩm Falling Angels mang chủ đề về giới tính hết sức hấp dẫn.

Falling Angels là phần mở đầu trong bộ ba tiết mục cùng với Depaysement và Ballet Carmen. Nhưng trong đêm diễn lần này, Depaysement sẽ được lược bỏ để nhường thời lượng lại cho một phiên bản Falling Angels dài và mới hơn.

Sùng A Lùng, chàng vũ công người H’Mông đã từng gây ấn tượng với tiết mục độc tấu trên chiếc bàn tròn trong tác phẩm Bolero của HBSO, là người có gợi mở ban đầu về Falling Angels. Tuy nhiên, ý tưởng và biên đạo múa của tác phẩm này sẽ mang dấu ấn của Nguyễn Phúc Hùng. Đồng tính là một khía cạnh thú vị của tác phẩm. Tuy nhiên, phiên bản trước đây lại quá ngắn với phần nội dung chưa được nhấn rõ chủ đề này. Và không nghi ngờ gì nữa, điều đó sẽ được hóa giải để trở nên rõ ràng hơn vào ngày 14/11 cùng một phiên bản mở rộng hơn.

Tác phẩm tiếp theo, Vũ kịch Carmen chắc chắn là một trong những tác phẩm thành công nhất trong các tiết mục vũ kịch của HBSO.

Tổ khúc Ballet Carmen lấy cảm hứng từ vở opera Carmen được viết bởi Georges Bizet vào năm 1875. Tuy tác phẩm được viết bằng tiếng Pháp, nhưng bối cảnh lại ở Tây Ban Nha và đấu bò tót trở thành trọng tâm của cốt truyện. Những điệu nhảy của Tây Ban Nha cũng được đưa vào. Tới tận năm 1967 thì tác phẩm vũ kịch Carmen mới được khai sinh tại Cuba, một đất nước nói tiếng Tây Ban Nha, bởi nhà biên đạo múa Alberto Alonzo. Phần âm nhạc được sử dụng là Tổ khúc âm nhạc được chuyển soạn dựa trên bản gốc vở opera của Bizet.

Ở cả vở nhạc kịch lẫn vũ kịch, câu chuyện đều xoay quanh Carmen – nàng công nhân quyến rũ và thích được tán tỉnh. Cô làm xiêu lòng chàng Don Jose trẻ tuổi. Nhưng sau một cuộc tình ngắn ngủi, cô lại từ bỏ Don Jose để đến với dũng sĩ bò tót Escamillo đầy hào quang và ngạo mạn. Cả Don Jose và Escamillo chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhau, cùng một cái kết chí mạng.

Trong vở diễn xuất hiện một nhân vật diện y phục đen mang ý nghĩ về “Định mệnh”, nhảy múa giữa ba nhân vật chính trong những cảnh cuối, tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời đầy ý nghĩa. Mọi phân cảnh của vở diễn đều được một chiếc đầu bò tót oai vệ trên cao dõi theo, đại diện cho thế giới không khoan nhượng và đầy cam go của một trận đấu bò tót Tây Ban Nha truyền thống.

Thế giới không khoan nhượng và đầy cam go của một trận đấu bò tót Tây Ban Nha truyền thống được khắc họa tinh tế trong Tổ Khúc Ballet Carmen

Trong buổi công diễn tại Tp.HCM lần này, vũ công Đặng Minh Hiền sẽ thay thế Nguyễn Lương Hòa trong vai Escamillo. Còn lại vẫn sẽ giữ như những đêm diễn trước, Nguyễn Thu Trang sẽ đảm nhiệm vai Carmen, Hồ Phi Điệp hóa thân thành chàng Don Jose lãng mạn và Thạch Hiểu Lăng trong vai “Định mệnh” (hay “Cái chết”).

Những tác phẩm tốt nhất của HBSO luôn được tái diễn nhiều lần và sự kết hợp xuất sắc giữa một tác phẩm kinh điển xuất sắc như Carmen cùng một phiên bản mở rộng mới mẻ của Falling Angels hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm diễn vô cùng hấp dẫn. Tác phẩm sẽ chỉ trình diễn một đêm duy nhất, một cơ hội hiếm có đắm chìm trong chất nghệ thuật hoa mỹ quyến rũ mà bạn không thể bỏ lỡ.