Một món đồ “bãi rác” mà người khác vứt đi có thể nào lại trở thành kho báu trị giá sáu con số đối với nhà đấu giá? Vậy nhưng, đó là câu chuyện có thật của một người đàn ông ở Connecticut (Hoa Kỳ).

Theo báo cáo của National Public Radio, một chiếc bát Trung Hoa có niên đại từ thế kỷ 15 từng được mua với giá 35 USD tại một cuộc bán đấu giá ở New Haven vào năm ngoái đã tìm thấy chủ nhân mới khi người đàn ông giấu tên đến từ Connecticut này trả mức giá tới… 721.800 USD.

Chiếc bát 600 năm tuổi này là một trong những món đồ cổ thuộc nhóm hàng “đinh”, thu hút sự chú ý của giới sưu tập sành sỏi tại phiên đấu giá các tác phẩm Nghệ thuật Trung Hoa của Sotheby’s ở New York vào hôm thứ Tư tuần trước.

Có niên đại từ triều đại Yongle của nhà Minh, kéo dài từ năm 1403 đến năm 1424, chiếc bát sứ có hình búp sen và được trang trí bằng hoa sen xanh coban, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu. Ở giữa bát là mô tuýp hình cánh hoa được trang trí bao quanh bởi một vòng hoa lá.

Được biết, chỉ có sáu chiếc bát như vậy tồn tại trên toàn thế giới. Do đó, nhà đấu giá dự đoán món đồ quý hiếm này có thể tìm thấy chủ nhân mới trong khoảng giá kỳ vọng từ 300.000- 500.000 USD khi tham gia đấu giá. Rốt cuộc, giá bán cuối cùng lại cao hơn tới 20.000 lần so với mức 35 USD mà người chủ trước đã trả vào năm ngoái.

Thật ngạc nhiên, đây không phải là món đồ cổ có giá trị đầu tiên của Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh đại dịch. Mùa hè năm ngoái, một chiếc bình đựng rượu Trung Hoa đầy màu sắc có niên đại từ thế kỷ 18 đã được một người đàn ông ở Anh phát hiện khi đang dọn dẹp garage của một thành viên trong gia đình. Món đồ cổ đó đã được bán với giá chỉ 500.000 USD trong cuộc đấu giá vào tháng 9 tới.