Graham Hawkes đã bị một con cá mập trắng khổng lồ tấn công cách bờ biển Mexico 100 dặm nhưng không hề sợ hãi. Anh đã cười thích thú khi xoay đầu chìm xuống độ sâu 300 feet dưới mặt nước tại vịnh Monterey. Từ dưới độ sâu xanh thẳm của hồ Tahoe, anh đã tăng tốc để bay khỏi mặt nước và hướng thẳng lên bầu trời. Tất cả những trải nghiệm này đều đến từ Super Falcon – chiếc tàu lặn có cánh với khả năng bay dưới nước được kỹ sư người Anh này ra mắt vào năm 2009 sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và thiết kế.

DeepFlight – công ty của Hawkes – đã lắp được ba mẫu Super Falcon dài 6,6m với giá 1,7 triệu đô-la Mỹ. Chiếc thứ nhất thuộc về nhà tư bản Tom Perkins, chiếc thứ hai được bán cho một chủ sở hữu du thuyền người Thổ Nhĩ Kỳ, và chiếc thứ ba đã được chuyển đến khu nghỉ dưỡng Laucala tại một hòn đảo nhỏ ở Fiji vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, khách nghỉ dưỡng tại Laucala sẽ có cơ hội sử dụng chiếc siêu phương tiện này để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời mà Hawkes muốn mang đến cho người sử dụng.

Với Super Falcon, bạn có thể thám hiểm khu vực đá ngầm và đời sống sinh vật biển dưới đáy đại dương theo cách chưa từng xảy ra đối với các phương tiện khác bởi khả năng phóng xa và thao tác nhanh nhẹn, Hawkes tự tin nói. Ông đã đến Laucala cùng vợ là Karen – người đảm trách công việc tiếp thị cho DeepFlight – vào mùa hè năm ngoái và đã hỗ trợ đào tạo cách bảo dưỡng và vận hành chiếc tàu lặn này cho các nhân viên tại trung tâm lặn biển của khu nghỉ dưỡng.

Super Falcon không được trang bị đèn pha. Một chiếc tàu lặn có đèn pha sẽ tạo ra lượng ánh sáng gấp một triệu lần trong môi trường đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy cá mập, cá heo và nhiều động vật biển khác, nhưng nếu chúng ta sử dụng đèn pha hoặc gây ra quá nhiều tiếng ồn, chúng sẽ tìm cách thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta.∪ Super Falcon được thiết kế để lặn sâu xuống dưới mặt nước bằng lực đẩy và sau đó phóng lên trên mặt nước khi không còn áp lực, khiến cho phương tiện khá an toàn khi gặp sự cố.

www.deepflight.com