Nóc nhà bhutan trên dãy Himalaya

Hơn sáu tiếng đồng hồ kể từ khi chúng tôi rời khỏi sân bay ở Para và tiến sâu hơn vào vương quốc Bhutan. Hướng dẫn viên Namgay của Nhà nghỉ Gangtey Goenpa đã đưa chúng tôi đi qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, trắc trở và rẽ vào một con dốc ở phía Đông dãy Himalayas, sau đó dừng lại trước một tổ hợp công trình bằng đá và gỗ nằm trên một ngọn đồi đầy cỏ lá. Tôi đi qua cánh cửa gỗ và ngay lập tức được xỏ chân vào một đôi dép mềm mại, sau đó được dẫn đến cạnh lò sưởi để thưởng thức rượu táo dùng để chào mừng khách đến.
Nhà nghỉ Gangtey Goenpa nằm trên một con dốc nhìn sang Thung lũng Phobjikha của Bhutan. Là một nhà nghỉ thuộc địa phận của quốc gia nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Gangtey Goenpa được bao quanh bởi những thung lũng đầy cỏ, những cánh rừng thông, những tu viện và nông trại. Nguồn cảm hứng để xây dựng nên khu nhà nghỉ này chính là từ những ngôi chùa theo kiến trúc dzong, được làm từ xà gỗ kết hợp với tường đá.

Nhà thiết kế Mary Lou Thomson chính là người đã thiết kế nên hệ thống spa tại khu nghỉ dưỡng Aman Sveti Stefan ở Montenegro. Hệ thống spa này bao gồm 12 phòng với sàn bằng đá để làm nóng, lò sưởi lắp kính Thụy Sỹ cùng bồn tắm bằng đồng Albion hướng ra cửa sổ. Tiếp nối thành công từ chuỗi spa này, Mary Lou Thomson đã dựng nên nhà nghỉ Gangtey Goenpa có đèn treo khắp tường, gợi nhớ đến những họa tiết kinh luân, cùng một bức họa lớn do các nhà sư địa phương thực hiện.
Dù tiện nghi bên trong nhà nghỉ khá hiện đại, nhưng cảnh quan bên ngoài mới là thứ làm tôi thích thú. Tôi được Namgay dẫn đến tham quan một ngôi làng lân cận, nơi toạ lạc của tu viện Goenpa từ thế kỷ 17. Ở đây, những nhà sư thường làm lễ cầu nguyện trong bộ áo choàng màu hổ phách giữa hàng trăm bức tượng phật mạ vàng. Tôi đã cùng Namgay phải mất hai giờ đồng hồ leo núi để đi qua thung lũng, chạm tới một đỉnh cao tuyết phủ, ngắm nhìn những con hạc cổ đen di cư đến Tây Tạng. Cũng tại nơi này, Namgay đã dạy tôi môn bắn cung của người Bhutan, hát ca và học những điệu nhảy để giải khuây mỗi khi tôi bắn trượt hồng tâm.
Sau khi được mát-xa ở nhà nghỉ, tôi đến phòng ăn, thưởng thức những món ngon như bánh bao theo phong cách Tây Tạng, thịt heo với ớt cay. Điều tuyệt vời nhất là sau bữa ăn, tôi có thể tắm mình trong làn nước ấm, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Không gian nơi đây khiến tôi cảm thấy thoải mái hệt như đang ở trong ngôi nhà của mình.
Gangtey Goenpa Lodge