Được giới thiệu đến công chúng nhân dịp khánh thành cơ sở mới của thương hiệu Thụy Sĩ, chiếc Calatrava vỏ thép xứng đáng là tâm điểm trong năm nay đối với các tín đồ đồng hồ, tính đến thời điểm hiện tại!

Với diễn biến phức tạp của Covid-19 – một trong những đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử loài người, 2020 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới nói chung, cũng như lĩnh vực xa xỉ nói riêng, và đặc biệt là ngành đồng hồ cao cấp. Đáng chú ý là quyết định hủy bỏ tổ chức Baselworld – một trong những triển lãm đồng hồ lâu đời nhất Thụy Sĩ và chưa từng “trễ hẹn” trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại, bất chấp sự leo thang của hai cuộc chiến tranh thế giới cũng như khủng hoảng thạch anh từng đe dọa đến sự tồn vong của ngành đồng hồ cơ của quốc gia này. Sự kết thúc của Baselworld đã tạo nên những xáo trộn bất ngờ đến lịch ra mắt các mẫu đồng hồ mới so với thông lệ hàng năm, đặc biệt là các siêu phẩm đến từ hai “gã khổng lồ” là Rolex và Patek Philippe, để lại một khoảng trống lớn lao trong trái tim của biết bao tín đồ vẫn thường “hành hương” về “thánh địa Basel” để có đặc quyền chiêm ngắm các tạo tác mới nhất của những thương hiệu này.

Song song với các biến động mạnh mẽ và bất ngờ của các triển lãm trong ngành là những màn ra mắt mẫu đồng hồ mới rất dè dặt từ một số thương hiệu, và thậm chí là sự “im hơi lặng tiếng” từ các thương hiệu “đỉnh” như Patek Philippe, khiến nhiều người không khỏi bi quan về tương lai của ngành trong thời gian sắp tới.

Thế nhưng, mẫu Calatrava có tham số 6007A-001 vừa ra mắt mới đây không chỉ đánh dấu một cột mốc vô cùng trọng đại đối với thương hiệu này khi chính thức khánh thành cơ sở mới tại Plan-les-Ouates, Geneva (Thụy Sĩ), mà còn như một tia nắng thắp lên niềm lạc quan đầy hứng khởi giữa bầu trời u ám hiện tại. Ngoài ra, mẫu đồng hồ mới còn sở hữu những dấu ấn cách tân đầy tinh tế, vốn hiếm khi bắt gặp trên những chiếc đồng hồ truyền thống của thương hiệu, cũng như một điều đặc biệt khác xứng đáng để bạn lưu tâm đến: Đây là chiếc dress watch vỏ thép của Patek Philippe!

Đối với các nhà sưu tầm đồng hồ Patek Philippe, thép là một vật liệu đầy mê hoặc. Nổi tiếng là “pháo đài” của nghệ thuật chế tác đồng hồ truyền thống, trong suốt lịch sử vẻ vang của mình, thương hiệu Thụy Sĩ này hầu như luôn hướng về những bộ vỏ làm từ các kim loại quý. Chính vì thế, mỗi chiếc đồng hồ vỏ thép của Patek Philippe dường như là một tạo vật hiếm hoi và thường “gây sốt” tại các phiên đấu giá. Điều này càng thấy rõ khi quan sát các bộ sưu tập hiện tại của thương hiệu. Ngoại trừ các mẫu đồng hồ thuộc BST Nautilus và Aquanaut, những phiên bản vỏ thép còn lại trong vũ trụ đồng hồ Patek Philippe quả thực rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay nếu tính đến BST Twenty-4 và chiếc 5212A Calatrava Weekly Calendar.

Không chỉ là “hàng hiếm” về khía cạnh vật liệu làm nên bộ vỏ, Patek Philippe Ref. 6007A-001 Calatrava cũng sở hữu những nét thẩm mỹ khác thường đầy hấp dẫn, hiện diện trên mặt đồng hồ, gồm: cột số Ả-rập với hai vòng số (chapter ring) riêng biệt dành cho phút và giờ, và đặc biệt là lớp sơn phủ phát quang trên các con số và kim đồng hồ – một khác biệt rất đáng chú ý so với các thành viên còn lại trong gia đình Calatrava (không hề có một đại diện nào trong số 19 mẫu thuộc bộ sưu tập này sở hữu cột số và kim dạ quang, ngay cả chiếc Weekly Calendar vỏ thép kể trên).

Việc sử dụng chất phát quang – vốn thường xuất hiện trên các mẫu đồng hồ công cụ (tool watch) – vào một mẫu “dress watch” có thể khơi gợi đâu đó cảm giác “miễn cưỡng” về phong cách. Patek Philippe, bằng một cách tài tình, đã tìm được điểm dung hòa hoàn hảo vẻ thẩm mỹ đặc trưng này trên một chiếc Calatrava thanh lịch, mà vẫn phối hợp “ăn ý” cùng bộ vỏ thép và thiết kế vòng chapter kép, mặt số chải satin màu xanh xám, cùng họa tiết trang trí “carbon” ở trung tâm. Bộ dây da bê màu lam mang họa tiết vải dệt được dập nổi cũng phần nào tạo sự kết nối về mặt thị giác giữa những dấu ấn thể thao với phong cách lịch lãm truyền thống của dòng đồng hồ này.

Về tổng thể, đây vẫn là một chiếc Calatrava điển hình có kích thước vừa vặn với cổ tay của nhiều quý ông (40mm x 9.07mm). Bên trong bộ vỏ thép cách tân là cỗ máy cổ điển quen thuộc –  Patek Philippe caliber 324 SC lên dây cót tự động, được sử dụng trên nhiều mẫu đồng hồ Nautilus, Aquanaut và Calatrava khác – mà bạn có thể chiêm ngắm qua nắp lưng sapphire trong veo, bên dưới dòng chữ “NEW MANUFACTURE 2019” cùng chữ thập Calatrava cỡ lớn ấn tượng.

Đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử của Patek Philippe – thương hiệu chế tác đồng hồ cuối cùng tại Geneva vẫn giữ được tính độc lập và do một gia tộc quản lý cùng phiên bản giới hạn chỉ 1.000 chiếc, mẫu đồng hồ Calatrava có số tham chiếu Ref. 6007A-001 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu với mức giá bán là 28.351 USD. So với mọi năm, thời điểm ra mắt chiếc đồng hồ này có vẻ như đã trễ hẹn, song nửa năm còn lại vẫn là khoảng thời gian đủ để giới mộ điệu đồng hồ thắp lên niềm lạc quan khi những xưởng chế tác và các cửa hiệu phân phối độc quyền dần được mở cửa trở lại, bóng ma đại dịch dần rời xa, và Patek Philippe, cùng những “gã khổng lồ” khác, sẽ có nhiều “tin tốt” dành cho cộng đồng. Một chiếc đồng hồ nhỏ, mang một niềm hy vọng lớn!