Ferris Rafauli dự đoán rằng trong thế giới siêu xa xỉ thời hậu đại dịch, không một nhu cầu thiết kế nào bị coi là “quá điên rồ”.

Trong số các yêu cầu từ danh sách khách hàng thượng lưu của Ferris, có thể thấy sự gia tăng về nhu cầu đối với các không gian thể thao và spa cho ngôi nhà. Và nhà sáng lập thương hiệu boutique kiêm nhà thiết kế người Canada này ngày càng nổi tiếng với việc biến giấc mơ thành hiện thực.

“Các yêu cầu giờ đây đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết, bởi với chúng, các nhà thiết kế như tôi sẽ thỏa sức sáng tạo”. Ferris hào hứng chia sẻ với Robb Report. “Nơi đây từng là rạp hát tại gia và bể bơi trong nhà. Giờ đây, chúng tôi đang thiết kế một ‘hộp đêm’ ngay trong căn nhà, thậm chí cả sân bóng đá hoặc sân bóng rổ tùy biến.” Trong số các dự án hiện tại của mình, Ferris đang mải mê thiết kế một spa phong cách Thổ Nhĩ Kỳ với kiểu tường muối và hồ nước nóng lạnh cho không gian căn biệt thự ở Los Angeles, đồng thời ‘thửa’ một nhà hàng in house với gian bếp dành riêng cho đầu bếp và khu vực ăn uống riêng biệt để thết đãi khách khứa.

Cách tư duy về những dự án lớn và có tầm ảnh hưởng lớn đó giúp Ferris đi sâu vào chi tiết, chẳng hạn như việc thiết kế khu vực rửa giày dép cho phòng tắm bùn hay xác định vị trí treo khăn tắm trong phòng tắm để phù hợp với chiều cao của khách hàng. Đó là một phần của phương trình toán học, một phần là bản năng phong cách – tức sự khéo léo để thiết kế và trang trí toàn bộ khu đất, từ mặt tiền và cảnh quan cho đến các chi tiết nội thất. Và đến thời điểm này trong sự nghiệp của mình trong suốt hơn 20 năm qua, Rafauli đã có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực thiết kế không gian sống.

Bằng chứng là một dinh thự siêu sang cho rapper siêu sao Drake. Đó là một trang viên nguy nga được hoàn thiện với sân bóng rổ đúng chuẩn, chiếc đèn chùm lớn do Lobmeyr thiết kế từ hơn 20.000 mảnh pha lê Swarovski thủ công – một tác phẩm sắp đặt lớn thứ hai trên thế giới. Ngoài ra còn có một cây đại dương cầm Bösendorfer do Rafauli thiết kế với họa tiết đầu lâu đặc biệt của nghệ sĩ Takashi Murakami.

Chủ nghĩa tối đa (maximalism) mang đậm dấu ấn cá nhân, tính cách và gu thẩm mỹ của chủ nhân mà Ferris áp dụng không phải là phong cách dành cho tất cả mọi người. Kiểu bài trí nội thất trong căn dinh thự của Drake bị gọi là “Jay Gatsby-meet-Vegas” trong một bài đánh giá khó hiểu. Tuy nhiên, đối với những người yêu thích phong cách này, Ferris là bậc thầy vô đối. Không có gì lạ khi ông sử dụng hơn 5.000 mẫu vải cho một dự án. Đối với ông, mỗi ngôi nhà không chỉ là một không gian sống đơn thuần, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trọn vẹn. Nội thất thửa kiểu này đã trở thành dấu ấn của Ferris khi được kết hợp hài hòa với cách tiếp cận chủ nghĩa hiện đại trong kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco.

Các hastag trên Instagram của Ferris cho thấy triết lý mà ông theo đuổi: #staydisciplined (tuân thủ nguyên tắc), #timeless (trường tồn), #artandscience (nghệ thuật và khoa học). Một trong những câu trích dẫn yêu thích của Ferris là nói về Frank Lloyd Wright – vị kiến trúc sư mà ông cảm thấy có mối liên hệ từ thuở nhỏ: “Có tài năng là tốt. Nhưng có thực hành mới tốt hơn. Và có đam mê mới là tốt nhất”. Đó là câu thần chú đối với nhiều người, nhưng với ông, nó được diễn giải thành một phong cách xây dựng tổng thể, nơi thiết kế được thể hiện liền mạch giữa các không gian, và tỷ lệ cùng quy mô không bao giờ đồng bộ với kiến trúc. “Tôi luôn là người tin tưởng vào nghệ thuật và khoa học, nơi hai thành tố – tính nghệ thuật và sự xuất sắc trong khâu thực hiện – được kết hợp hoàn hảo trong thiết kế” – Ferris chia sẻ với Robb Report.

Giống như các khách hàng của mình, Ferris bị ám ảnh bởi chất lượng và tính xác thực. “Khi bạn nhìn thấy đá trong nhà tôi, đó là đá thật. Khi bạn nhìn thấy vàng, đó là vàng thật, và chúng không phải là đồ trang trí. Tôi không sử dụng vữa, vàng lá hay các vật liệu nhân tạo.” – Ferris cho biết. Nếu ông không tìm được đèn trang trí hay đồ nội thất phù hợp với căn phòng, công ty của ông có thể tạo ra những món đồ đó theo yêu cầu, thường là bằng việc hợp tác với các thương hiệu có uy tín. Ferris cũng được biết đến là người sử dụng khăn Hermès làm vật liệu bọc ghế và cửa sổ hoặc kết hợp thảm Alexander McQueen vào các mẫu ghế, dẫn đến một tạo tác mang sắc thái nổi bật giữa thiết kế và thời trang.

Ngôi nhà không chỉ là một không gian sống đơn thuần, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đích thực

Nhà thiết kế cho thấy sự tập trung và kiên định ngay từ khi mới vào nghề, từ một cậu bé có tư duy nghệ thuật, sau đó thành lập công ty riêng và xây dựng ngôi nhà đầu tiên của mình ở tuổi 18. Kể từ đó, Ferris đã ghi dấu ấn với các dinh thự, chuyên cơ cá nhân, du thuyền, nhà hàng, không gian bán lẻ và phòng chờ, đáng chú ý nhất là Sher Club tại Scotiabank Arena, một không gian đặc quyền bên trong sân thể thao nổi tiếng xứ lá phong đỏ. Và gần đây, Ferris đã được thương hiệu thiết bị nhà bếp La Cornue và nhà sản xuất giường Hästens mời thiết kế các sản phẩm hàng đầu cho họ. Tất cả những gì còn thiếu là một show thiết kế trên truyền hình.

Căn biệt thự của Ferris sở hữu sảnh lounge và quầy bar rộng 372m2 với tường da lộn, sàn lát đá cẩm thạch và thiết bị âm thanh cao cấp. Một trong những chiếc xe trong bộ sưu tập của ông – chiếc Ferrari F8 Tributo mới – được ông coi như một tác phẩm nghệ thuật và ví von như một nữ diễn viên ba lê vô cùng dẻo dai, linh hoạt.

Tủ trang phục của Ferris được cân nhắc cẩn thận cả về cấu trúc lẫn nội dung. Bản thân căn phòng được trang trí bằng gỗ mun Macassar với các tấm lót bằng đồng cùng da lộn. Các cánh cửa được thiết kế theo kiểu ẩn để lộ ra máy pha cà phê espresso và tủ lạnh, cùng các kệ đảo TV. Trên giá treo đồ, những chiếc áo da cổ điển của Yves Saint Laurent được treo bên cạnh những món đồ thời trang của Hermès và Roberto Cavalli. Riêng tủ giày của Ferris có vẻ mang hơi hướng showbiz khi chứa tới 200 đôi. “Có lúc tôi đã tậu tới 50 đôi Louboutin”, ông thú nhận. “Chúng cũng giống như kẹo vậy. Bạn mua chúng chỉ vì quá thích, nhưng một đôi giày có nhiều tầng thứ nghệ thuật mà mọi người không phải lúc nào cũng nhận ra.”

(Nội dung trong ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Mười mang chủ đề “Where Dreams Come Home”)