Là siêu mẫu quồc tế đầu tiên của Việt Nam, 18 tuổi, Vũ Cẩm Nhung đã được săn đón với những hợp đồng lớn. Bước ngoặt cuộc đời của chị là khi từ chối lời mời làm người mẫu ở Anh và trở thành sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, rời bỏ nghề người mẫu để trở thành người quản lý thương hiệu Teramyd Cosmetic.
Cảm giác của chị ra sao khi bước ra từ ánh hào quang của nghề người mẫu để lao vào một “chiến trường” khốc liệt?
Sự nổi tiếng có hấp lực thật lớn. Tôi đã say mê và hạnh phúc khi trở thành người mẫu. Nhưng tôi lại có một khát khao mãnh liệt hơn triệu lần, đó là được trở thành một “nữ chiến binh” trên thương trường, dù khi đó tôi còn quá trẻ, tất cả chỉ là những ý niệm được tạo ra từ sách vở. Tôi yêu công việc kinh doanh mình chọn lựa và bắt đầu bằng cách làm mọi việc từ nhỏ nhặt nhất để học nghề.
Mục tiêu duy nhất của tôi khi ấy là học thật nhiều qua va đập thực tế. Tôi không hề e ngại vất vả, sau 2 năm cùng cộng sự mở thị trường phía Bắc, tôi sẵn sàng rời Hà Nội, xa gia đình để vào TP.HCM xây dựng thị trường miền Nam. Sự thay đổi ấy thực sự thể hiện khát vọng của tôi trong việc chinh phục những thách thức mới.
Siêu mẫu năm nào giờ đã là Phó Tổng giám đốc hãng Dược – Mỹ phẩm Tenamyd Canada. Có được thành quả này, hẳn chị phải trải qua nhiều thất bại?
Khi tôi khởi nghiệp, “vốn liếng” của tôi duy nhất là tuổi trẻ và khát vọng chinh phục chính bản thân trong công việc mà tôi yêu thích và tin rằng mình sẽ làm tốt. Không xe đưa đón, không quần áo lộng lẫy mà là những chuyến đi khắp các tỉnh thành từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồng bằng lên miền núi, về từng huyện nhỏ, tới từng hang cùng ngõ hẻm để tìm hiểu thị trường, giới thiệu sản phẩm tới từng cửa hàng, tìm kiếm các đại lý uy tín…
Tuổi trẻ khởi nghiệp “chinh chiến” của tôi kéo dài nhiều năm với những chuyến xe đò vẫy trên quốc lộ vào chiều muộn để tới tỉnh khác, là những chiếc xe máy cà tàng mà tôi và các anh em công ty vượt hàng chục cây số giới thiệu sản phẩm, những chuyến tàu đêm khi xong việc muộn để kịp qua tỉnh khác với những công việc mới.
Thất bại rất nhiều, nhưng đã giúp tôi tiến thêm tới từng kết quả nhỏ, dạy cho tôi sự kiên nhẫn, khiến tôi hiểu thêm về chính mình để điều chỉnh và cân bằng trong công việc. Nhờ vậy, chúng tôi đã gặt hái quả ngọt khi Tenamyd Cosmetic được nhớ đến là thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín, đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ, giúp họ có kiến thức để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn.

Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng phụ nữ. Vậy phía sau một quý bà thành đạt như chị, bóng dáng người bạn đời được khắc họa ra sao?
Chồng tôi lớn lên ở Mỹ, theo học tại đại học Cornell, Ithaca, New York, chuyên ngành tài chính. Môi trường đó đã tạo cho anh một tư duy rất logic. Với chồng tôi, mọi điều trong kinh doanh đều liên quan vô cùng mật thiết với con số. Kiến thức chuyên ngành của anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các quyết định kinh doanh.
Là một nữ doanh nhân thành công và cũng là một người mẹ, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn, mất mát và gian nan để có thể sinh con. Điều gì khiến chị mạnh mẽ vượt qua thử thách, tiếp tục hành trình của mình và hoàn thành trọn vẹn các thiên chức làm vợ, làm mẹ?
Được làm mẹ là ước nguyện của hầu hết phụ nữ, và tôi cũng không là ngoại lệ, dù tôi phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Mặt khác, chúng tôi am hiểu lĩnh vực y tế, biết tận dụng sự hiện đại của Y học để giải quyết nan đề. Tuy nhiên, trong suốt hơn 9 năm, đã có những phút giây tôi muốn từ bỏ… Lấy nhau lâu mà mãi chưa có con, nên chúng tôi động viên nhau bước tiếp và ngày hôm nay chúng tôi đã vô cùng may mắn khi có được 2 bé, cháu trai đầu lòng 9 tuổi và cô con gái 2 tuổi.
Một ngày của nữ doanh nhân, người vợ và bà mẹ 2 con hẳn rất bận rộn. Chị sắp xếp ra sao để cân bằng thời gian cho công việc, gia đình và bản thân?
Nhiều năm sống cuộc đời vợ chồng son, tôi gần như dành hết thời gian cho công việc. Khi có con trai đầu, tôi vẫn mang việc về nhà. Nhưng 2 năm nay, tôi đã điều chỉnh lại để phù hợp với sức khỏe và điều kiện bản thân, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi may mắn có mẹ ruột giúp chăm cháu nên không quá vất vả.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 7h sáng, 8h30 tập yoga, đầu giờ chiều tôi tới công ty, 6h chiều là khi cả gia đình quây quần bên bữa cơm tối – khoảnh khắc mà chúng tôi cố gắng duy trì trung bình trong suốt cả tuần để tạo nên sự gắn kết với các con. Với tôi bây giờ, sức khỏe của bản thân, gia đình và con cái quan trọng hơn cả.
Rất cảm ơn chị và chúc chị luôn xinh đẹp, trẻ trung!


Đôi nét về nữ doanh nhân Vũ Cẩm Nhung

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Vũ Cẩm Nhung được biết đến là siêu mẫu quốc tế đầu tiên của Việt Nam với giải nhì cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002, giải 4 cuộc thi Siêu mẫu châu Á (tổ chức tại đảo Guam – Mỹ), giải Người mẫu được yêu thích nhất (tại Singapore)…
Vũ Cẩm Nhung kết hôn vào năm 26 tuổi khi đã từ bỏ sàn catwalk để theo đuổi con đường kinh doanh. Gia đình chị hiện đang sống trong một biệt thự rộng 500 m2 ở Phú Mỹ Hưng, TP.HCM.
Vũ Cẩm Nhung vừa kết hợp với nhà văn Phan Ý Yên ra mắt cuốn sách Bao giờ là đúng lúc viết về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chị đã truyền tinh thần “nữ chiến binh” một cách bình thản nhất đến thế hệ người mẫu đàn em và những người trẻ đang chập chững khởi nghiệp. Đây là một dự án nhỏ để chị nhìn lại bản thân, thêm trân trọng cuộc sống và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.