Cùng Robb Report khám phá những công trình kiến trúc có một không hai trên thế giới!

The Whale

Khó để định nghĩa “The Whale” theo cách thông thường, bởi không gian kiến trúc ấn tượng này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị về thế giới đại dương đầy bí ẩn và đời sống của cá nhà táng – loài cá có răng và kích thước lớn nhất họ cá voi, đồng thời là một trong những loài động vật cổ xưa nhất thế giới.

Công trình chứa đựng cả tính khoa học và nghệ thuật thú vị này tọa lạc tại khu vực Andenes trên hòn đảo Andøya (Na Uy) – vốn là nơi chỉ cách hẻm núi sâu dưới lòng đại dương của lục địa châu Âu tầm 10km, với nước biển lạnh và giàu dinh dưỡng, vô cùng lý tưởng cho các loài cá voi di trú. Andenes – nơi thu hút gần 50.000 du khách mỗi năm có lẽ là nơi hiếm hoi nhất châu Âu tập trung nhiều loại cá voi. Và càng đặc biệt hơn khi chẳng có nơi đâu trên trái đất này du khách có thể nhìn ngắm cá voi dưới mặt trời giữa đêm và ánh sáng Bắc cực quang diệu kỳ ở cùng một thời điểm!

Được hiện thực hóa bởi công ty kiến trúc Dorte Mandrup (Đan Mạch), kiểu dáng của The Whale khiến người ta liên tưởng đến một ngọn đồi tự nhiên trồi lên từ lòng biển với phần mái uốn lượn được lát hàng vạn phiến đá lấp lánh. Du khách có thể ung dung dạo bước trên phần mái tòa nhà và bình yên ngắm nhìn đại dương bao la, núi non trùng điệp, hay hào quang cực Bắc nhảy múa giữa trời đêm.

Bên trong công trình là hàng trăm khung cửa kính rộng mở nhằm xóa nhòa khoảng cách giữa con người với biển xanh cùng cách sắp xếp phóng khoáng những không gian triển lãm, văn phòng, quán café và cửa hàng – nơi khách thập phương có thể tìm hiểu những điều kỳ thú về cuộc sống những cư dân khổng lồ của thế giới “ngầm” sâu thẳm. Từ mặt trời đêm trên biển Na Uy nhìn vào đất liền, cả công trình trông không khác gì chiếc đuôi cá voi với các khung cửa sổ dựng đứng tạo cảm giác như hàng trăm dòng nước chảy tràn xuống mặt biển.

Theo lời ngài thị trưởng Jonni H. Solsvik của hòn đảo Andøya trong một thông cáo chính thức, năm 2017 đánh dấu 30 năm kể từ chuyến thám hiểm cá voi đầu tiên được đưa vào thử nghiệm tại Andenes. Ba thập kỷ đó đã hé lộ những khám phá khoa học vững chắc về nơi sinh sống ổn định của loài cá nhà táng ở khu vực này. Kể từ giây phút ấy, ý tưởng về The Whale đã ra đời với kỳ vọng đây là nơi con người thấu hiểu hơn về loài kình ngư trong truyền thuyết, và sẽ là “kỳ quan” biến đất nước Na Uy trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng châu Âu khi được ra mắt công chúng vào năm 2022.

Bảo tàng hàn lâm điện ảnh

Được tài tử Tom Hanks tiết lộ trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 92 hồi đầu năm nay, Bảo tàng hàn lâm điện ảnh tọa lạc tại Đại lộ Wilshire, Los Angeles, hứa hẹn sẽ là nơi thu hút sự chú ý của công chúng khi ra mắt vào tháng 4/2021, sau 3 lần lỗi hẹn từ năm 2017 đến nay.

Công trình với tổng kinh phí đầu tư 388 triệu USD sẽ bao gồm tòa nhà chính có lịch sử từ năm 1930 được cách tân hiện đại và một quả cầu kính khổng lồ do công ty thiết kế của kiến trúc sư Ý lừng danh, Renzo Piano, lên ý tưởng thực hiện. Mọi tiêu điểm đang hướng vào quả cầu “màu nhiệm” với phần mái vòm được lắp ghép từ 1.500 tấm kính cực phẳng, kết cấu chắc chắn với gần 150 kích cỡ và kiểu dáng cắt khác nhau, chở che cho phần cấu trúc công trình làm từ thép và bê tông.

Bên trong quả cầu là nhà hát David Geffen sở hữu 1.000 chỗ ngồi phục vụ các buổi chiếu thường nhật và các sự kiện ra mắt phim; rạp Ted Mann nhỏ gọn, ấm cùng cho các bộ phim da định dạng cũng như các trải nghiệm âm thanh đa chiều; và hàng hiên với phần mái vòm trong suốt hướng tầm nhìn ngoạn mục ra phía ngọn đồi Hollywood huyền thoại. Trong khi đó, các chương trình triển lãm sẽ tập trung tại tòa nhà cách tân cạnh bên.

Bảo tàng Munch

Cố danh họa người Na Uy, Edward Munch – cha đẻ của kiệt tác “Tiếng thét” có lẽ đã mỉm cười nơi thiên đàng khi ngắm nhìn từ trên cao một công trình kiến trúc ngay trung tâm thủ đô Oslo mang tên ông – Bảo tàng Munch, dự kiến ra mắt vào mùa thu 2022. Hơn cả khái niệm một bảo tàng sở hữu hơn 200 tác phẩm xuyên suốt sự nghiệp của Munch, đây còn là nơi khán giả có dịp thưởng thức các chương trình hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, các triển lãm chưa từng có ở bất kỳ đâu trên thế giới và cả những buổi trưng bày tác phẩm của người chiến thắng giải thưởng Edvard Munch Art Award, bắt đầu từ năm 2021.

Tòa nhà kính ngạo nghễ trước vịnh biển Bjørvika có cả thảy 13 tầng với tổng diện tích gần 27.000m2, trong đó riêng 11 phòng triển lãm đã chiếm đến 4.500m2 của 7 tầng, tiếp đó là không gian nhà hàng, café, bar, cửa hàng, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim và địa điểm cho thuê tổ chức sự kiện.

Công trình được xây dựng theo tiêu chí bền vững với chất liệu thép tái chế và các tấm nhôm bóng mở

Công trình biểu tượng có độ cao hơn 60m này là một thiết kế của Estudio Herreros (Tây Ban Nha) với mô-típ bảo tàng hình tháp làm từ chất liệu thép tái chế và tấm nhôm, đi cùng các phòng chức năng xây dựng theo dạng thẳng đứng và phần mái nghiêng độc đáo. Ngoài ra, thiết kế tòa nhà hướng đến việc xây dựng bền vững bằng việc giảm hơn phân nửa lượng khí thải do hiệu ứng nhà kính ra môi trường so với các công trình đương thời khác nhờ vào các tiêu chí nghiêm ngặt của quá trình vận chuyển, năng lượng tiêu thụ và sử dụng vật liệu.

(Nội dung trong ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Chín mang chủ đề “Elegance & Sophistication”)