Dù không phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng, song cái tên Thiên Minh lại khá “hot” trên mạng xã hội với tư cách một nhiếp ảnh gia tài năng, một influencer và được nhiều thương hiệu khách sạn, resort 5 sao cũng như các nhãn hàng công nghệ cao cấp ưu ái mời cộng tác quảng bá.
Bên cạnh vai trò nhiếp ảnh gia, anh còn được biết đến như là một nhân vật truyền cảm hứng về du lịch. Anh thường đi du lịch theo xu hướng nào?
Nghỉ dưỡng. Dù ở đâu thì cũng theo một xu hướng như vậy, bởi tôi không phải kiểu người thích khám phá hay quá chú tâm tìm những điều mới mẻ. Dĩ nhiên, tôi có lên kế hoạch trước, xác định trước mục tiêu hành trình, nhưng đa phần đều đúng kiểu nghỉ ngơi tận hưởng. Kỳ nghỉ dài hơi gần đây nhất của tôi là hành trình kéo dài hơn một tháng ở Mỹ, vừa để thăm gia đình, vừa kết hợp nghỉ dưỡng và road trip qua 6-7 thành phố. Nếu có điều gì buộc phải khám phá thì đó là ẩm thực và nghệ thuật. Khi đến một thành phố, tôi muốn trải nghiệm hết những nhà hàng nổi tiếng ở đó, bất kể ẩm thực Âu hay Á, có sao Michelin hay không, vì với tôi, đấy là nghỉ dưỡng. Hơn nữa, là người làm nghệ thuật, tôi thích tham quan các viện bảo tàng, các show nghệ thuật.. để khám phá văn hóa, lịch sử của những nơi mình đến.
Vùng đất nào để lại ấn tượng sâu đậm trong anh?
Ở châu Á, đó là Thái Lan. Có cảm giác tôi đi hoài không chán, có lẽ là do gần mình, đi lại dễ dàng, người dân thân thiện, đồ ăn ngon, mua sắm thoải mái, có đợt tuần nào tôi cũng qua Thái để tìm hiểu về concept quán cà phê. Người Thái nắm bắt, học hỏi rất nhanh các xu hướng trên thế giới và làm rất tốt. Mỹ là nơi tôi dừng chân nhiều nhất, và cực kỳ thích. Thiên nhiên ở đây rất đa dạng với những phong cảnh hùng vĩ đẹp đến choáng ngợp. Với một tín đồ ưa dịch chuyển như tôi, road-trip ở Mỹ quả là lý tưởng.
Trải nghiệm du lịch nào khiến anh nhớ mãi?
Đó chính là chuyến road-trip gần nhất và cũng mang nhiều dấu ấn nhất – hành trình di chuyển từ nam đến bắc California. Với chỉ chừng 10 tiếng lái xe thôi mà hành trình đó giống như cả cuộc đời vậy, bởi tôi đã trải qua hầu như tất cả các kiểu thời tiết trong một ngày, từ nắng, mưa đến gió, bão, thậm chí còn suýt bỏ mạng trên cao tốc khi một chiếc xe tải lớn chạy ở làn đối diện bị lệch tay lái, bay qua con lươn cao giữa hai làn xe và đáp xuống ngay sát đuôi xe tôi. Nếu chậm hơn vài giây, chắc chắn xe tôi sẽ nằm dưới xe tải. Tôi mất 30 phút lấy lại bình tĩnh mới dám lái xe tiếp. Rồi trời mưa, lại nắng, rồi tôi thấy cầu vồng 7 sắc sau mưa lộng lẫy, và đi qua những cánh đồng tuyệt đẹp, trong đó có một cánh đồng hạnh nhân Almond đang nở hoa sum suê, màu sắc giống như hoa đào Nhật Bản. Bạn tưởng tượng được không, cánh đồng hoa 5 km mênh mông trải dài rực rỡ, hệt như trong mơ vậy. Tới San Francisco thì trời sập tối, lạnh như mùa đông. Một trải nghiệm không bao giờ quên được.

Anh nghĩ sao về xu hướng du lịch qua Instagram của thế hệ Millennial hiện nay?
Tôi đề cao lối sống và sự thụ hưởng theo phong cách riêng. Thực sự tôi thấy mọi người đi và chụp hình rất đẹp, có đầu tư chăm chút về điểm đến, dàn dựng, trang phục, chỉnh màu, nhưng rốt cục thấy hình ai cũng na ná nhau, chứ không toát lên được cá tính riêng qua hình ảnh. Ngoài ra, các bức ảnh trên Instagram thường là phi thực về set-up và màu sắc. Nói chung, càng đầu tư về hình ảnh, bạn sẽ càng không có đủ thời gian trải nghiệm hành trình. Trước đây tôi siêng chụp hình lắm, thậm chí còn là một trong những người trẻ đầu tiên đi theo xu hướng đăng hình du lịch lên mạng xã hội. Nhưng giờ thì khác, sau những chuyến đi, tôi muốn phải có được những trải nghiệm cho bản thân, chỉ đôi khi chụp theo kiểu “ồ khoảnh khắc này đẹp quá, phải giữ lại làm kỷ niệm”, chứ không còn thói quen chụp hình nhiều để chia sẻ.
Phong cách nhiếp ảnh hiện tại của anh là…?
Tôi nhất quán, không thay đổi từ khi bước vào nghề đến giờ. Thế mạnh của tôi là chụp chân dung nhân vật theo phong cách ảnh đen trắng. Có thể chưa bao giờ là tên tuổi hàng đầu trong nghề, song tôi tự tin mình có dấu ấn riêng bởi bất cứ ai khi nhìn một tác phẩm nhiếp ảnh của tôi đều mong muốn có được một bức chân dung như vậy. Nhiều người góp ý, khuyên tôi nên thay đổi phong cách cho đa dạng, nhưng tôi không làm như vậy vì biết thế mạnh của mình ở đâu, mình làm tốt nhất điều gì. Với tôi, những gì giản đơn, bản nguyên và cổ điển là những giá trị bất biến, không bao giờ cũ.
Chân thành cảm ơn anh!


Đôi nét về Nhiếp ảnh gia Thiên Minh

Thiên Minh sinh năm 1990, tên thật là Vương Bảo Trung, từng theo nghề ca sĩ trước khi sang Mỹ du học về nhiếp ảnh tại trường nghệ thuật Pasadena City, California. Anh hiện là nhiếp ảnh gia được nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và các tạp chí thời trang ưa chuộng.
Ngoài nghề nhiếp ảnh, anh còn mở chuỗi quán cà phê, làm chủ nhãn thời trang nam Mêman, và là một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nếu phải chọn một thành phố để sống ngoài Sài Gòn, Thiên Minh chọn Luân Đôn vì mức sống cao, tính an toàn, mọi thứ phát triển đồng đều, người dân cư xử lịch lãm.
Thiên Minh đang ấp ủ dự án sách ảnh đầu tiên theo chủ đề Áo dài, một phần sẽ là những bức hình chân dung mang dấu ấn của anh về các nhân vật phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn từ 50 năm trở lại, phần còn lại là những bức ảnh áo dài màu sắc, rất khác với phong cách vốn có, là nguồn cảm hứng mới mà anh tìm được.