Không hào nhoáng và phô trương, nhiếp ảnh gia thời trang đa tài Nguyễn Hải Đông sở hữu góc nhìn nghệ thuật vô cùng giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Những tính từ nào miêu tả tính cách con người ông?
Vui vẻ, thích đùa, nhiệt tình, và chỉn chu.

Sở thích sưu tập của ông là gì?
Tôi đã từng sưu tập xe Vespa cổ và bật lửa.

Ông thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
Xem phim, chạy bộ, đạp xe, leo núi. Có khi ngồi không hàng giờ (cười).

Có nghệ sĩ nào đang thu hút sự chú ý của ông gần đây?
Chàng rapper Đen. Tôi bị câu từ trong những bài hát của cậu ấy thu hút.

Bộ phim nào để lại ấn tượng nhiều nhất cho ông?
Forrest Gump.

Cuốn sách yêu thích của ông là…?
Bố Già (The Godfather của Mario Puzo).

Trải nghiệm du lịch nào khiến ông nhớ mãi?
Khám phá hang động Tú Làn tuyệt đẹp ở Quảng Bình cùng với vợ tôi.

Điều điên rồ nhất mà ông đã từng làm?
Bơi ra những con tàu đang neo tít ngoài biển xa.

Hành trình bén duyên với nghề chụp ảnh chuyên nghiệp của ông diễn ra như thế nào?
Từ một bức ảnh chụp vợ mình lúc tôi còn là sinh viên ngành Mỹ thuật được báo Mực Tím sử dụng làm ảnh bìa. Nghề chụp ảnh báo chí bắt đầu từ đó (cười).

Sự cố đáng nhớ trong nghề đối với ông là gì?
Khá nhiều. Bị bắt, bị đánh, bị bắn (hụt) khi tác nghiệp ảnh thời sự báo chí.

Phong cách nhiếp ảnh của ông hiện tại là…?
Tôi không “cố” tạo phong cách nào cả. Tôi thích chụp theo bản năng, chân thật và đơn giản nhất có thể.

Ông nghĩ tiêu chí nào cần có trong một tấm ảnh đẹp?
Bỏ qua hết kỹ thuật như bố cục, ánh sáng, màu sắc, một bức ảnh đẹp sẽ khiến người xem phải dừng lại.

 


“Có những giai đoạn tôi đã từng muốn từ bỏ sự nghiệp vì cảm thấy nhàm chán với những tác phẩm sáng tạo của mình.”


 

Ông nghĩ sao về quan niệm: “Hình ảnh đẹp là do người mẫu đẹp”?
Tôi nghĩ 50-50. Phải hiểu người mẫu đẹp ở đây không phải đẹp hình thể, mà là sự phù hợp.

Ông có lời khuyên nào cho giới trẻ để giúp họ định hướng tư duy trong nhiếp ảnh hay không?
Đừng cố tạo sự khác biệt, cố “gồng”, cố bắt chước. Cứ làm theo suy nghĩ và góc nhìn của chính mình!

Đâu là điều quý giá nhất ông học được từ cha mình – họa sĩ biếm họa nổi tiếng Chóe?
Chuyện gì cũng có thể vượt qua, bình tĩnh mà sống!

Ông luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện. Vậy đâu là bí quyết, thưa ông?
Nhìn và suy luận mọi sự việc dưới góc độ lạc quan, “vô tội” thì sẽ có năng lượng tích cực. Nói thì dễ, nhưng tôi cũng phải luôn tập suy nghĩ tích cực.

Nếu không là nhiếp ảnh gia, ông sẽ là…?
Họa sĩ hoặc đầu bếp.

Định nghĩa của ông về sự thành công là gì?
Được công nhận và sống “được”.

Đôi nét về nhiếp ảnh Nguyễn Hải Đông

Ông là con trai của cố họa sĩ biếm họa lừng danh Nguyễn Hải Chí (bút danh Chóe). Sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ thuật, ông theo nghề phóng viên ảnh, nhưng sau lại tiếp tục rẽ hướng sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành một trong những nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu Việt Nam.

Hải Đông còn là người khởi xướng phong trào chụp ảnh cưới với Vespa cổ. Ông đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm, bên cạnh công việc giám khảo cho cuộc thi nhiếp ảnh uy tín Canon PhotoMarathon.

(Nội dung trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng 7&8 mang chủ đề “Health Or Wealth”)