Ba tính từ thể hiện con người Nguyễn Quang Đạt một cách chân thực nhất?


Cầu toàn, chịu chơi, và… không dễ gần. Cầu toàn vì tôi đặt ra tiêu chuẩn rất cao khi làm việc và cố gắng hoàn thành xuất sắc. “Chịu chơi” là vì tôi luôn đặt 100% mình vào đó như khi làm việc. Còn khó gần do bản thân tôi là một người hướng nội.

 

Có điều gì về anh mà công chúng chưa được biết?


Lúm đồng tiền của tôi không phải tự nhiên, cũng không phải thẩm mỹ, mà do bị chị gái đẩy ngã vào thành giường năm 4 tuổi rồi thành mặt sẹo đến giờ. Một câu chuyện có thật (cười lớn).

 

 

Theo anh, ba lầm tưởng về nghề phi công là gì?


Một là phi công rất giàu. Thực tế, dù là nghề có thu nhập ổn, nhưng không giàu được. Nếu muốn giàu, bạn nên kinh doanh.
Hai là phi công thường an nhàn và sang chảnh. Sai luôn, vì đây là nghề khá vất vả, không chỉ vì giờ giấc sinh hoạt và di chuyển nhiều, mà còn đòi hỏi kỷ luật trong học tập, thi thố, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Ba là phi công thường đào hoa (cười).

 

Đạt khi “ở trên mây” và trên mặt đất liệu có gì khác biệt?


Tôi thích văn chương, âm nhạc, viết lách, nghệ thuật… và không hề khô khan như lúc đi bay. Tuy nhiên, tôi có nguyên tắc chung trong công việc và cuộc sống: đó là sự nghiêm túc và chỉn chu.

 

Thế còn Đạt ở tuổi 20, 24 và 31 sẽ như thế nào?


Năm 20: Ngợp vì kiếm tiền quá sớm. Năm 24: Thử. Sai. Và học.
Năm 31: Thoải mái tự tin với vị trí của mình, cảm xúc của mình.

 

“Tôi thích văn chương, âm nhạc, viết lách, nghệ thuật và không hề khô khan như lúc đi bay.”

 

Nếu không là phi công, anh sẽ là…?


Biên tập viên VTV.

 

Có điều gì về mình, về nghề mà anh rút ra được sau mùa đại dịch?


Chúng ta không thể thay đổi thế giới bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi thế giới bên trong mình để luôn lạc quan, tích cực trong những tháng ngày sắp tới.

 

Nếu có thể “đưa đón” một nhân vật đặc biệt trên chuyến bay của mình, đó sẽ là…?

 

Người yêu và gia đình mình.

 

Đâu là thử thách lớn nhất đối với anh khi bước sang vị trí của một người quản lý trong ngành hàng không như hiện nay?


So với cấp bậc hiện tại, tuổi đời của tôi còn rất trẻ. Điều này vừa là áp lực, nhưng đồng thời cũng là động lực. Tuy nhiên, phải có áp lực thì hành trình mới thú vị chứ nhỉ? (cười)

 

 

Anh có sở thích sưu tập nào không? Và đó là gì?


Nếu nói về sự lưu giữ, tôi sẽ thích sưu tập trải nghiệm và câu chuyện hơn là một thứ hữu hình.

 

Ai là người tạo cảm hứng nhất cho anh trong thời trang?


Pierce Brosnan. Điển hình của một người đàn ông “age well” như rượu vang.

 

Nếu có thể học thêm một kĩ năng mới, anh sẽ học…?

 

Học lập trình

 

Nơi từng đi qua để lại nhiều ấn tượng nhất cho anh?

 

Bagan, Myanmar.

 

Anh có hối tiếc điều gì cho đến thời điểm hiện tại không?


Đôi lúc tôi nghĩ giá như ngày trước mình chi tiêu khoa học hơn thì thời điểm hiện tại có lẽ mình đã vững vàng hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi không tiếc nuối. Ai cũng phải trải qua những bài học, và những bài học sâu sắc thường ngốn khá nhiều học phí.

 

Lời khuyên anh nghĩ mình đáng ra nên lắng nghe sớm hơn là gì? 

 

Tôi nghĩ là không có. Không phải vì tôi chưa từng mắc sai lầm trong cuộc sống mà bởi sự trân trọng với tất cả những quyết định sai đã từng làm. Tôi cảm thấy đã học được nhiều hơn từ những quyết định sai hơn là quyết định đúng.

 

 

Là một người của công chúng, cách anh đối diện với thị phi và những lời chỉ trích ra sao?

 

Thời gian đầu tôi thường thấy không vui. Tuy nhiên dần dà, tôi cảm thấy vô tư hơn. Chỉ cần mình sống tốt và làm những điều đúng đắn, mọi thứ còn lại không quá quan trọng.

 

Dự định của anh trong năm mới là gì?


Tôi định lên chức. Còn chức gì thì các bạn đợi nhé (cười lớn).

 

Đôi nét về cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, anh từng là sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương trước khi nhận được học bổng đào tạo phi công tại New Zealand trong 2 năm. Trở về Việt Nam năm 2011 anh trở thành cơ phó ở tuổi 20 và sau 4 năm giữ vị trí cơ trưởng. Hiện nay, Quang Đạt đang là Trưởng bộ phận huấn luyện đội bay Airbus – Pacific Airlines/Cơ trưởng A320.

Năm 2019, anh phát hành cuốn sách đầu tay mang tên Là vì con tim anh rung lên kể về những hồi ức và tình yêu của một chàng trai Hà Nội.

(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 3 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Turn up the fashion”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)