Dự kiến mở cửa đón khách vào tháng 5/2021, lâu đài Castello di Reschio ra đời từ thế kỷ thứ 10 của 3 đời gia đình Bá tước Bolza tại vùng Umbria (miền Trung nước Ý), giờ đây đang thay da đổi thịt trong dáng vóc của khách sạn Reschio 36 phòng sang trọng đi cùng bộ sưu tập cổ vật đáng ngưỡng mộ.

Tọa lạc trên khuôn viên gần 1.500 héc-ta, Reschio là tổng hòa của vẻ đẹp Ý thanh lịch và nét hoang sơ, hoài niệm của vùng đồi Umbria vây quanh công trình. Ý tưởng biến lâu đài có 1.000 năm lịch sử thành khách sạn phong cách được khởi xướng bởi Bá tước Benedikt Bolza – người được thừa hưởng cơ ngơi này từ cha mình là Bá tước Antonio Bolza – sau một thập kỷ sinh sống cùng vợ và 5 con tại đây.

Vốn là một kiến trúc sư tốt nghiệp tại Luân Đôn, ông đã ứng dụng những phương thức tự nhiên trong quá trình thiết kế công trình kết hợp cùng đội ngũ nghệ nhân thủ công địa phương để tạo ra những không gian nghỉ dưỡng vừa mang sự thoải mái nhưng vẫn đậm cá tính riêng của những nhân vật từng lưu trú tại địa điểm lừng danh này.

Từ 30 phòng suite bên trong lâu đài và 6 phòng suite cạnh bên Nhà thờ Thánh Michael, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh đồng quê Umbria trải dài đến vô tận và sân vườn thơ mộng của lâu đài. Những gian phòng được thiết kế từ gạch đất nung, sàn gỗ, màn cửa bằng vải linen khâu tay, các chất liệu vải thuần Ý, vô số vật phẩm trang trí từ đồng thau và đá hoa cương được chế tác tại địa phương, những chiếc giường và đèn tùy biến do công ty thiết kế B.B. for Reschio của Bá tước Benedikt ang tạo nên đi cùng bộ sưu tập tranh chân dung sơn dầu nguyên bản, tác phẩm nhiếp ảnh và những đồ vật lạ lùng, hiếm có do vợ chồng bá tước góp nhặt tại những khu chợ đồ cổ quanh vùng.

Điểm nhấn quyến rũ của cả công trình phải kể đến Tower Suite (giá hơn 2.100 USD/đêm) gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và hàng hiên ấn tượng trên đỉnh tòa tháp 5 tầng cao nhất lâu đài – nơi khách thư giãn trong bồn tắm lộ thiên hay vươn mình dưới nắng giữa không gian 360 độ ấn tượng.

Reschio còn quyến rũ thực khách bằng những món ngon tại nhà hàng Ristorante Al Castello, được chế biến từ nguyên liệu đa dạng trong vườn hữu cơ, rừng già, khu trồng ô-liu, trang trại nuôi ong và vườn nho trên chính khuôn viên lâu đài. Thật khó để diễn tả bằng lời cảm xúc tận hưởng những bữa tối ngon miệng trong cảnh hoàng hôn trên đồi hay khoảnh khắc đáng nhớ với bữa trưa nhàn nhã dưới những tán dương xỉ tại nhà sang vọng cảnh Alle Scuderie; tiệc trà chiều thơm ngon tại Palm Court Bar dưới trần kính lung linh; hay lúc hàn huyên bên ly cocktail đặc sắc khi hoàng hôn buông xuống.

Những ngày bình yên tại Reschio dường như kéo dài đến vô tận với những liệu trình chăm sóc cơ thể trong 2 không gian trị liệu tại khu hầm đá cổng vòm cổ xưa được chuyển đổi thành spa sang trọng. Đặc biệt, phòng trị liệu mang tên The Private Spa có sức chứa cho 6 khách đi cùng 2 bồn tắm, lò sưởi và hang nhiệt được cải tạo từ một hang băng thời cổ đại. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động leo núi, đạp xe, nấu ăn, học cưỡi ngựa, vào rừng tìm nấm đen truffle cùng các chuyên gia của Reschio hay khám phá những thị trấn thời trung cổ, bảo tàng lẫn nhà triển lãm vốn cách Umbria chưa đến một giờ đi xe cũng là những gợi ý tuyệt vời.

(Nội dung trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Tư mang chủ đề “The Art of Design”)