Ra đời năm 1949, bức tranh có tên gọi Number 31 được kỳ vọng có giá “đập búa” gây bất ngờ tại Christie’s ở New York vào ngày 12 tháng 5 tới đây.

Bức tranh trừu tượng của Jackson Pollock sẽ được Christie’s đấu giá vào tháng tới. Number 31 (1949) được vẽ bằng kỹ thuật vẩy sơn (dip painting) – phong cách đặc trưng của các họa sĩ thời hậu chiến. Phiên đấu giá dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật ra mắt trong thế kỷ 20 sẽ diễn ra tại New York vào tối ngày 12 tháng 5. Trong đó, bức tranh đình đám này được dự kiến sẽ đạt mức giá hơn 45 triệu USD và được trao tay không kèm theo bảo hiểm.

Tác phẩm có kích thước 79×16 cm và được Pollock hoàn thành vào năm 1949 trong thời gian ông vẽ một loạt tác phẩm tranh vẩy sơn. Các bức vẽ này đã từng được trưng bày trong buổi triển lãm dành riêng cho Pollock vào năm 1967 và 1998 tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở New York.

Tác phẩm gần đây nhất của Pollock được đưa ra đấu giá là Number 17 (1951), một bức tranh trừu tượng màu đen được vẽ trên nền vải nâu, đến từ bộ sưu tập của ông trùm bất động sản Harry Macklowe và người vợ cũ – Linda. Bức tranh đã lập kỷ lục với giá bán 61,2 triệu USD ngay trong buổi đấu giá đầu tiên.

Nếu đạt được giá như mong đợi, Number 13 (1949) sẽ trở thành một trong bốn tác phẩm được đấu giá cao nhất của Pollock. Đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm được rao bán công khai. Bức họa xuất hiện lần cuối trong cuộc đấu giá vào tháng 5 năm 1988, tức 30 năm về trước tại Christie’s và đã được bán với giá 3,5 triệu USD.

Tác phẩm sẽ được trưng bày tại trụ sở Christie’s tại Los Angeles trước khi trở về New York, nơi nó sẽ được trưng bày trước khi mở bán vào ngày 12 tháng 5.