Lần đầu tiên, một tạp chí phong cách sống nổi tiếng sử dụng robot Squire để tạo nội dung cho ấn phẩm tháng Tư.
(Xem kỳ 1 tại đây)
AI Squire và Esquire Singapore
Tạp chí Esquire Singapore số tháng 4 năm 2019 đã khiến độc giả phấn khích khi lần đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông phong cách sống, nội dung của số này được tạo nên bởi cả các biên-tập-viên-người-thật lẫn biên-tập-viên-trí-tuệ-nhân-tạo có tên gọi AI Squire – sản phẩm được tạo riêng cho Esquire Singapore bởi công ty tư vấn AI QLX.
Tham gia với tư cách biên tập viên, AI Squire đã đề xuất các ý tưởng nội dung cho nhóm biên-tập-viên-người-thật của Esquire để thực hiện các câu chuyện của riêng mình cho cuốn tạp chí. Các câu chuyện của AI Squire được đánh dấu với biểu tượng robot kèm theo dòng chữ “DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIẾT” (cho thấy bài viết được thực hiện bởi AI Squire) hoặc “DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THỰC HIỆN” (ý tưởng câu chuyện được đề xuất bởi AI Squire nhưng được viết bởi nhóm biên-tập-viên-người-thật của Esquire).
Tổng cộng, AI Squire đã thực hiện sáu bài viết cho số tháng Tư, bao gồm các bài viết về lý do tại sao con người mặc quần áo; trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp quản loài người như thế nào và Thư Tòa soạn, nơi AI Squire có nhắc đến ông già Noel – người mà hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới tin là luôn tồn tại – để củng cố lập luận rằng luật lệ không nên ngăn chặn sự tồn tại của chính nó.
AI Squire cũng đã đề xuất sáu ý tưởng, chủ đề để nhóm biên-tập-viên-người-thật hoàn thành, ví dụ như ý tưởng câu chuyện về những mẫu áo khoác nhẹ cho các tín đồ thời trang xuống phố trong điều kiện ẩm ướt ở Singapore; sáu quán bar tốt nhất ở Singapore; sản phẩm kích thích mọc tóc cho nam giới và lý do tại sao các đài phát thanh Singapore luôn phát nhạc pop thập niên 80 và 90.
Những câu chuyện được viết bởi AI Squire đã được đội ngũ biên-tập-viên-người-thật của Esquire biên tập lại, nhưng chỉ trong chừng mực để cung cấp sự rõ ràng và nhất quán cho bạn đọc.
Tốc độ và hiệu quả của AI Squire thật ấn tượng khi mỗi câu chuyện được hoàn thành chỉ trong vài phút. Để tạo nội dung, phóng viên-người-thật phải mất nhiều thời gian cho việc thu thập thông tin, kiểm chứng, và trau chuốt câu chữ, tuy nhiên, với AI Squire, nếu cần một bài nghiên cứu hoặc một bài báo trên tạp chí, bạn chỉ cần nhập khái niệm muốn viết và trong năm phút, vấn đề sẽ được thực hiện. Quan trọng hơn, nó ngăn chặn tình trạng đạo văn bằng cách trích dẫn các nguồn và cung cấp cho bạn sự linh hoạt để bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm từ ngữ nhằm khiến cho bài viết trở nên độc đáo hơn.
Các nhà báo sẽ có nguy cơ mất việc?
Các chuyên gia tính rằng trí tuệ nhân tạo đã tiết kiệm được 20% thời gian của phóng viên, nghĩa là giảm được chi phí cho nhà xuất bản. Và với sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo, đến một ngày nào đó, liệu robot sẽ chiếm lĩnh các tòa soạn và đẩy các phóng viên, nhà báo vào tình trạng thất nghiệp?
Tuy nhiên, theo Nic Newman, chuyên gia nghiên cứu về các xu hướng báo chí trong thời đại số, thành viên sáng lập BBC News đồng thời là tác giả bản Báo cáo tin tức kỹ thuật số của Viện Reuters, trí tuệ nhân tạo khó có thể thay thế được nhà báo bằng xương bằng thịt, ít nhất trong tương lai gần. Các phương tiện truyền thông sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tin rằng trí tuệ nhân tạo giúp các nhà báo thực thi những công việc có giá trị cao hơn, chứ không phải “cướp” mất công ăn việc làm của họ, bởi các bài viết được thực hiện bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo chủ yếu vẫn mang tính chất tổng hợp dữ liệu và kết nối chúng theo trình tự logic chứ không đưa ra nhận định hay cảm xúc của người viết – điều được coi là điểm khác biệt lớn nhất giữa biên-tập-viên-trí-tuệ-nhân-tạo và biên-tập-viên-người-thực.
Rất có thể, giống như AI Squire đã làm với Esquire Singapore, đã đến lúc các biên-tập-viên-người-thật không cần phải đầu tắt mặt tối lo bài vở, tất cả đã có “trợ lý” AI xử lý. Việc của bạn là thảnh thơi tận hưởng bữa sáng ngon lành bên ly cà phê nóng rồi ghé cửa hiệu thời trang mua một món đồ hợp mốt trước khi đến tòa soạn ngồi “chỉnh” lại ngôn từ bài viết để xuất bản.
Khi con người vẫn còn sống với cảm xúc thì cảm xúc ấy vẫn phải được bật ra từ con tim ấm nóng nơi lồng ngực với đủ mọi cung bậc yêu thương, hờn giận, hạnh phúc, khổ đau… Và hãy tin, nếu tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều được xử lý bằng robot thì hẳn trái tim con người cũng chỉ là thứ tạo nên từ sắt đá…