Biến rác thành kho báu, người Mỹ đang cho thấy sức sáng tạo không giới hạn.

Có lẽ, cái tên Detroit ở xứ cờ hoa luôn gắn với danh xưng kinh đô của ngành xe hơi thế giới trong những năm đầu thế kỷ 20, cái nôi của tam đại gia trong lĩnh vực sản xuất ô-tô Mỹ (Ford, Chrysler và General Motors) khi sở hữu tới 90% số xe hơi trên thị trường Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Còn hiện tại, thành phố lớn thứ 11 của Hoa Kỳ lại cung cấp cho chúng ta vật liệu Fordite – một loại nguyên liệu đa sắc cực kỳ đặc biệt có thể mang đến những vòng xoáy ảo giác, được hình thành từ những mảng màu sơn ô-tô vương vãi tích tụ trong nhiều năm trên khắp các sàn nhà trong khu công xưởng sản xuất ô-tô cũ bỏ hoang của hãng Ford (chính vì thế mới có tên gọi Fordite).
Với các thiết kế đột phá, Pamela Huizenga – nhà thiết kế người Mỹ có nhiều ý tưởng sáng tạo, chủ sở hữu công ty trang sức cùng tên có trụ sở tại Florida – đã sử dụng Fordite được làm cứng, cắt và đánh bóng kết hợp cùng vàng 18K, kim cương và đá quý để tạo ra một bộ trang sức rực rỡ và đầy tính cách tân, như một lời thách thức đối với việc định nghĩa giá trị vốn luôn được hiểu theo cách truyền thống.
pamelahuizenga.com