Tọa lạc bên hồ Como, một trong những địa điểm thơ mộng bậc nhất thế giới, Villa d’Este vẽ nên biết bao câu chuyện xa hoa, lãng mạn của các vị khách vương triều lẫn tài tử giai nhân suốt gần 150 năm qua.

Ra đời từ thế kỷ 16 trong hình hài một dinh thự mùa hè tuyệt mỹ phủ đầy hoa thơm cỏ lạ, tượng đá và những hàng cây cổ thụ của đức hồng y giáo chủ Tolomeo Gallio, Villa d’Este tại miền Bắc Ý trở thành điểm đến ưa thích của giới quý tộc Âu châu khi được biến thành khách sạn xa hoa vào cuối thế kỷ 19.

Nơi đây sở hữu 152 căn phòng tiêu chuẩn và suite xuyên suốt hai tòa nhà Đức hồng y và tòa nhà Nữ hoàng trên khuôn viên rộng lớn hơn 10 héc-ta. Qua sảnh chào của tòa nhà Đức hồng y dưới những mái vòm uốn lượn dẫn đến cầu thang đá hoa cương lộng lẫy, du khách có dịp chiêm ngưỡng những chiếc đèn chùm pha lê Murano lấp lánh, những bình hoa cầu kỳ khoe sắc hay những tác phẩm nghệ thuật đóng khung vàng ngạo nghễ trên các bức tường uy nghiêm.

Tiến vào một căn phòng của Villa d’Este, bạn sẽ thấy ánh dương lấp lánh qua những khung cửa kính cao rộng làm bừng sáng cả không gian trang nhã với những món nội thất mang phong cách Phục hưng, sắc đỏ uy quyền trên giường ngủ, màn trướng, bộ ghế sofa… tất cả càng làm nên nét cuốn hút khó cưỡng cho khách sạn gần 150 tuổi này. Đặc biệt, những căn phòng đắt giá nhất của khách sạn sở hữu ban công hướng thẳng ra hồ Como xanh biếc với núi non trùng điệp vây quanh. Trong đó, không thể bỏ qua phòng Cardinal Suite tại tầng 1 vốn nức tiếng trong ngành vì luôn kín lịch đặt chỗ trước cả nhiều năm với những vị khách hạng A như Bruce Springsteen, Madonna, Ralph Lauren và George Clooney. Hay như cố đạo diễn Alfred Hitchcock đã chọn khách sạn làm địa điểm quay một trong những bộ phim đầu tay mang tên The Pleasure Garden.

Dù được khai sinh muộn, nhưng tòa nhà Nữ hoàng (ý chỉ Nữ hoàng Caroline – vợ vua George Đệ Tứ nước Anh – chủ nhân của Villa d’Este vào đầu thế kỷ 19 và là người đặt tên gọi cho nơi đây) vẫn mang vẻ đẹp không hề kém cạnh, với tất các các căn phòng sở hữu ban công hướng ra cảnh hồ tuyệt mỹ. Từ đây, du khách có thể dễ dàng quan sát hồ bơi nổi trứ danh hay những khu vườn nguy nga được dày công chăm bón điểm xuyết những những lối đi uốn lượn, đài phun nước và một bức tường từ tranh khảm được phục dựng gần đây dẫn lối lên ngọn đồi có bức tượng Hercules cổ xưa. Một đội thuyền tại Villa d’Este luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du khách với phong cảnh hữu tình dưới chân núi An-pơ và những biệt thự xa hoa vươn mình dưới nắng, vốn đó có thể là dinh thự mà George Clooney hay nhà thiết kế thời trang quá cố Gianni Versace từng sở hữu.

Thời khắc lý tưởng nhất để dùng bữa tại Villa d’Este có lẽ là khi màn đêm buông xuống trên mặt hồ phẳng lặng, du khách rạng rỡ bên những bàn ăn lấp lánh ánh nến với đội ngũ nhân viên trong trang phục tuxedo. Người ta kể rằng, vì quá ấn tượng khi dùng bữa tại đây mà Elton John đã phái cả đầu bếp riêng đến học nấu ăn theo phong vị Villa d’Este cho bằng được. Đặc biệt, kể từ năm 1929 đến nay, Villa d’Este còn thu hút sớ lượng lớn các nhà sưu tập tề tựu về đây cho một trong những sự kiện triển lãm và trao giải xe cổ có lịch sử lâu đời nhất thế giới mang tên Concours d’Elegance.