Với những tín đồ yêu thích vũ trụ nhưng lại không phải là một phi hành gia, Space Suite của Kameha Grand Zürich tại Thụy Sĩ sẽ là một cơ hội thú vị để khám phá thế giới ngoài trái đất.
Chiếm trọn tầng năm của khách sạn Autograph Collection, căn phòng có diện tích 111 m2 được thiết kế bởi Michael Najjar, một họa sĩ người Đức đã hiện thực hóa tình yêu vô bờ bến dành cho không gian bằng một seri tác phẩm nghệ thuật có nhan đề “Outer Space”. Ông thậm chí còn sở hữu tấm vé tham gia trải nghiệm một trong số các chuyến bay vào không gian của hãng Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson.

Khi bước vào Space Suite, bạn sẽ được chào đón bởi một giọng máy nữ lấy cảm hứng từ tác phẩm Dark Star (1974) của đạo diễn John Carpenter, xác nhận bạn đã “đăng nhập” vào “con tàu” và hướng dẫn cách thức điều khiển. Ba tác phẩm của Najjar khắc họa các phi hành gia và các vật thể trên quỹ đạo sẽ thu hút sự chú ý của bạn trước tiên, nhưng nếu quan sát cận cảnh, bạn sẽ nhận ra những chi tiết tỉ mỉ hơn, chẳng hạn thảm được đính vào cả sàn lẫn trần, với mô-típ vũ trụ lấy cảm hứng từ những bức ảnh được chụp từ kính viễn vọng Hubble Space Telescope.

Hình ảnh được đảo ngược để không gian có màu trắng làm nền cho sắc đen của các vì tinh tú, mang đến cảm giác rộng rãi cho căn phòng. Được chế tạo bằng máy in 3D, đèn chiếu lấy cảm hứng từ các động cơ tên lửa nhằm tăng thêm trải nghiệm vị lai cho không gian.

Có vô số các chi tiết nhỏ góp phần tăng cường cảm nhận về không gian vũ trụ cho căn phòng, tiêu biểu như găng tay phi hành gia gắn vào tường có thể được sử dụng tương tự như một khay phục vụ, bốn mẫu tên lửa, một bộ sưu tập sách và phim ảnh về lĩnh vực không gian cùng chiếc giường “bồng bềnh” giữa khoảng không. Một chi tiết thú vị là phòng suite này hoàn toàn thiếu vắng các ô cửa sổ, vì khung cảnh sầm uất của khu Glattpark tại Zürich sẽ phá hỏng không gian vô cùng “chất” tại đây.