Nếu trót lỡ “phải lòng” đất nước tươi đẹp nơi miền Địa Trung Hải này, du khách nhất định không thể bỏ lỡ 2 hòn đảo Hydra và Folégandros. Tuy kém tiếng tăm hơn người anh em Santorini nhưng hai địa danh này lại đầy nét hoang sơ quyến rũ và đậm chất nghệ thuật.

Đất nước Hy Lạp – quốc gia thuộc khu vực Nam Âu có hơn 6.000 hòn đảo lớn nhỏ – được xem là một trong những cái nôi vĩ đại của nền văn minh nhân loại, nơi gắn liền với những dấu tích lịch sử hàng ngàn năm. Tháng 8/2021, theo dữ liệu từ công ty tư vấn hàng không Official Airline Guide (OAG), khoảng gần 5 triệu vé máy bay quốc tế đến Hy Lạp đều đã được đặt trước, tăng hơn 2,3 % so với con số kỷ lục năm 2019.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng bình yên trên những quần đảo hoang sơ, hoặc muốn tạm rời xa cuộc sống thành thị, hãy thử tìm đến 2 hòn đảo dưới đây để tận hưởng cảm giác thư giãn và tách biệt thế giới bên ngoài.

Hydra – Nơi dệt mộng mơ

Trời xanh và biển rộng tại hòn đảo Hydra như hòa làm một (Ảnh: Visit Greece)

Những ngôi nhà mái ngói đỏ liền kề nhau trên các ngọn đồi dốc, gần 300 nhà thờ cổ kính và 6 tu viện lớn nhỏ, cùng khung cảnh thiên nhiên mộc mạc đã thu hút giới nghệ sĩ thế giới và những tâm hồn yêu nghệ thuật tìm đến hòn đảo Hydra, kể từ năm 1960. Trong đó, phu nhân của cựu Tổng thống Kennedy – Jackie O, thủ lĩnh nhóm nhạc rock Rolling Stones huyền thoại – Mick Jagger, danh họa nổi tiếng Pablo Picasso, chủ nhân bản nhạc kinh điển Hallelujah – Leonard Cohen và minh tinh màn bạc lừng danh với vai diễn Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra (1963) – Elizabeth Taylor đã từng ghé thăm nơi này.

Nằm ngoài khơi vùng biển Aegea thuộc quần đảo Saronic, đảo Hydra – trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nước”. Nơi đây có ngành hàng hải phát triển rực rỡ nhất vào giữa thế kỷ 18. Qua thời gian, Hydra là bến đỗ cho những siêu du thuyền quốc tế của tầng lớp thượng lưu. Đặc biệt, Dakis Joannou – nhà sưu tập nghệ thuật đồng thời là tỷ phú người Hy Lạp – đã thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa hoa trên du thuyền Guilty. Năm 2009, ông thực hiện dự án triển lãm Deste nhằm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ đương đại thế giới tại một lò mổ cũ ở địa phương.

Hơn thế, Hydra với biển xanh, cát trắng bên những giàn hoa giấy đặc trưng của vùng Địa Trung Hải đã tạo ra nguồn cảm hứng bất tận, đi vào thơ ca và những thước phim lãng mạn của Hollywood, điển hình là hai tác phẩm “Boy on a dolphin” – bộ phim được đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nhạc phim xuất sắc nhất” năm 1958, và “A girl in black” – một trong những bộ phim Hy Lạp đầu tiên đạt giải Quả cầu vàng lần thứ 14 (năm 1957) cho “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”.

Tản bộ trên những con dốc quanh co, điểm thú vị mà du khách dễ dàng nhận ra được: nơi đây hoàn toàn vắng bóng những chiếc ô-tô. Thay vào đó, cư dân tại Hydra chỉ sử dụng lừa và ngựa để làm phương tiện di chuyển chính trong thị trấn. Ngoài ra, bạn có thể dạo quanh cảng biển Hydra tuyệt đẹp, thưởng thức cà phê Freddo Cappuccino và đón bình minh; hay thư giãn bên ly cocktail sáng tạo của Omilos – một trong những nhà hàng sang trọng với tầm nhìn ôm trọn đại dương và dãy núi Olympus, nơi nhóm nhạc người Anh The Beatles từng lui tới. Thượng khách còn có dịp được trải nghiệm phong cách đúng chuẩn 5 sao tại khu nghỉ dưỡng Villa Mirkella của chuỗi khách sạn White Key bao gồm 6 phòng, được thiết kế bằng đá và cẩm thạch xám, nép mình trên một mỏm đá cao 40 mét.

Folégandros – Thiên đường ẩn giấu

Chora là một trong những thị trấn lớn tại vùng Folégandros (Ảnh:Greeka)

Trái ngược với không khí hội hè của đảo Hydra, Folégandros lại thanh bình và tĩnh lặng đến lạ. Đây là hòn đảo nhỏ nằm trong cụm đảo Cyclades, thuộc phía Nam biển Aegea (Hy Lạp) vốn thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những bãi đá cuội và cối xay gió ấn tượng.

Ít có tài liệu nào ghi chép về lịch sử của Folégandros, nhưng được biết hòn đảo bắt nguồn từ thời cổ đại khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và cho đến năm 1900-1970, Folégandros là nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Họ cũng là những người đã góp công xây dựng nên hòn đảo, từ thị trấn Chora đến các nhà nguyện – tất cả rải rác khắp các sườn đồi. Thậm chí, một số tù nhân đã trở thành nhà văn, nghệ sĩ và bậc thầy chế tác đá lừng danh.

Lang thang trên những nẻo đường khám phá Chora – thị trấn lớn nhất tại Folégandros, du khách sẽ bắt gặp khu phố cổ Kastro, vốn được xây dựng từ thời Trung cổ để bảo vệ thị trấn khỏi các cuộc tấn công của cướp biển. Đây là khu phố đẹp như tranh vẽ với những ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng, ít tầng, cầu thang rộng và những cánh cửa nhiều màu.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội trải nghiệm trên du thuyền riêng thông qua Island Spirits – công ty gia đình cung cấp dịch vụ cho thuê tàu. Tại đây, bạn có thể vừa thưởng thức những ly rượu vang, vừa đắm chìm trong cảnh hoàng hôn rực rỡ. Lộ trình du ngoạn sẽ đưa các du khách tham quan một vòng quanh đảo, đi qua hang động Chrysospiliá có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, hay đến những bãi tắm xanh mát, thu hút đám đông như Katergos (phía Tây) và Agali (phía Nam), bao quanh bởi hàng cây liễu bách.

Đặc biệt, hành trình nghỉ dưỡng của khách lưu trú sẽ càng trọn vẹn hơn với điểm đến sang trọng Anemi Hotel – khách sạn 5 sao duy nhất tại hòn đảo. Thế giới ẩm thực tại nhà hàng Elia nằm trong khuôn viên của Anemi chắc chắn sẽ làm hài lòng khẩu vị du khách với các món ăn mang tinh hoa ẩm thực Hy Lạp, được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon sẵn có tại địa phương do bếp trưởng người gốc Athens tự tay chuẩn bị. Bên cạnh đó, khách sạn còn có sân tennis, sân chơi cho trẻ em, khu vực spa và vườn nho nhỏ xinh.