Chủ nhân của những ca khúc gây tiếng vang với khả năng trình diễn điêu luyện cùng nguồn năng lượng tích cực cuốn hút người đối diện.

Con đường đến với âm nhạc của anh bắt đầu như thế nào?
Bắt đầu ở tuổi lên 5 khi tôi trình diễn lipsync bài My heart will go on (Celine Dion) cho 6 thành viên gia đình thưởng thức, còn chị gái đóng vai trò MC (cười).

Thách thức lớn nhất với anh trên con đường âm nhạc là…?
Là phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Nếu phải mô tả về phong cách nghệ thuật của mình trong 3 tính từ, đó sẽ là gì?
Authentic – mang cảm giác chân thật cho người nghe; Inspiring – giai điệu, ca từ mang tính tích cực; Viby – tạo ra không gian riêng cho mỗi tác phẩm âm nhạc.

Anh có nghĩ đây là điều khiến mình trở nên khác biệt so với các ca sĩ cùng thế hệ?
Vâng, Hiếu tự tin về điều đó.

Gia tài sáng tác âm nhạc của anh hiện có bao nhiêu ca khúc? Và đâu là tác phẩm gây ấn tượng nhất với anh?
Hiếu không thể nhớ hết được vì quá nhiều. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là bài Một lần – ca khúc đầu tiên Hiếu sáng tác và mạnh dạn phát hành tại Việt Nam.

Khi nhìn thấy các nghệ sỹ khác lên Top Trending, bản thân anh cảm thấy thế nào?
Hiếu đã từng khao khát, nhưng giờ đây khi hiểu rõ về Top Trending, Hiếu biết đây không phải là thước đo cho thành công của các sản phẩm âm nhạc.

Covid-19 đã thay đổi cuộc sống mỗi người, anh thì sao?
Hiếu thay đổi gần như 180 độ, chuyển sang ăn chay, trưởng thành hơn về suy nghĩ, và có nhiều cảm hứng hơn để cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc nhất.

Có điều gì khiến anh phải hối tiếc trong đời không?
Không, mọi sự phải diễn ra và vì Hiếu muốn như thế.

Anh đối diện với những lời chỉ trích như thế nào?
Mọi người còn nhắc đến mình, bàn tàn về mình đồng nghĩa với việc họ vẫn quan tâm. Khen thì vui, còn chỉ trích thì mình cũng chỉ mỉm cười cho qua thôi.

Có bài hát nào vang lên trong anh ngay lúc này không?
Boogie Wonderland (Earth, Wind & Fire). Bài hát từ những năm 80 mang đến giai điệu vui tươi, tích cực như chính tinh thần mà Hiếu luôn hướng đến.

Nếu không là ca sĩ, Trọng Hiếu sẽ là…?
Thầy giáo dạy tiếng La-tinh, mở đại lý du lịch hoặc là người yêu của Ariana Grande (cười lớn).

Câu nói yêu thích của anh là gì?
Đó là câu Hiếu rút ra từ chính những gì mình chiêm nghiệm trong cuộc sống: “We are not made to be perfect, we are made to be human” (tạm dịch: Chúng ta không sinh ra để trở nên hoàn hảo, mà sinh ra để trở thành con người).

Trọng Hiếu vượt qua nỗi buồn như thế nào?
Khi buồn tôi chỉ ở một mình và cần một giấc ngủ thôi.

Nếu có thể học thêm một điều mới, đó sẽ là gì?
Học thêm về sản xuất âm nhạc.

Dự định sắp tới của anh là gì?
Một ca khúc sáng tác riêng cho mùa Giáng sinh này.


Đôi nét về ca sỹ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Hiếu

Sinh năm 1992 tại Bavaria (Đức), Trọng Hiếu có bố mẹ là người gốc Hà Nội. Anh tốt nghiệp trường nhạc Music College Hanover tại Đức.

Năm 2015, Trọng Hiếu trở thành Quán quân cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) và chính thức bước vào con đường hoạt động nghệ thuật tại quê nhà. Anh còn là Quán quân Sao Đại Chiến 2018 và là đại diện Việt Nam tham gia Lễ trao giải Truyền hình Châu Á ATA 2019 tại Malaysia; Đại diện Việt Nam dự thảm đỏ Billboard Music Awards 2019 tại Las Vegas; Đại diện Việt Nam tham gia Asia Song Festival 2020 của Hàn Quốc.


© Ảnh chụp bởi Pierre Semere

(Bài phỏng vấn đăng trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Mười Hai mang chủ đề “Best Of The Best”)