Khách hàng có thể mua một chỗ ngồi riêng cho thú cưng hoặc cho chúng tự do nằm trên sàn mà không cần phải trả thêm phí.

Từ trước tới nay, việc xuất/nhập cảnh đường hàng không cùng thú cưng chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhằm tránh khỏi những phiền toái và thủ tục phức tạp, nhiều khách hàng chuyển sang chọn đi phi cơ riêng để được vi vu cùng những “người bạn lắm lông”.

Với nhu cầu du lịch cùng thú cưng gia tăng đáng kể từ năm 2020, nhiều hãng hàng không và dịch vụ vận chuyển đã được ra đời bắt kịp ứng xu hướng nói trên. Theo tờ The New York Times, hãng K9 Jets vừa cho cất cánh chuyến bay chuyên chở thú cưng đầu tiên vào thứ Sáu vừa qua.

“Tôi cảm thấy an tâm vì có thể ngồi cùng chó cưng khi bay”, Dee McLaughlin, hành khách bay cùng hai chú chó thuộc giống golden retriever trên phi cơ K9 Jets chia sẻ với tờ Times. Cô còn cho rằng việc đưa thú cưng vào khoang chứa hành lý rất “đáng sợ” đối với chúng.

Thông thường khi bay các chuyến bay thương mại, hành khách sẽ không có nhiều lựa chọn khi mang theo thú cưng của mình. Trong khi đa số các hãng hàng không sẽ đưa ra giới hạn về kích thước và cân nặng khi mang động vật lên máy bay, một số hãng còn từ chối vận chuyển một số giống loài. Nếu chủ nhân chấp nhận để thú cưng của mình vào khoang chứa chung với hành lý, họ thường sẽ lo lắng những vấn đề liên quan đến nhiệt độ, khả năng thông gió và cách nhân viên vận chuyển lồng chứa.

Có thể nói, K9 Jets ra đời nhằm xóa tan những lo âu kể trên. Hãng hàng không tư nhận hiện đang mở đường bay giữa New York – Paris và Lisbon – London. Giá vé cho mỗi chuyến bay sẽ rơi vào khoảng 9.000 USD. Khách hàng có thể mua một chỗ ngồi riêng cho thú cưng hoặc cho chúng tự do nằm trên sàn mà không cần phải trả thêm phí. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 trên tổng số 17 chuyến bay đã được đặt kín chỗ. Adam Golder – Nhà sáng lập K9 Jets – chia sẻ với tờ Times rằng hãng đang lên kế hoạch bổ sung thêm nhiều chuyến bay vào mùa hè này và mùa thu do nhu cầu tăng cao, và hãng có thể mở rộng đường bay sang các thành phố lớn như Dubai.

Để có thể “check-in” lên máy bay K9 Jets, McLaughlin và chồng đã thực hiện bốn chuyến bay cùng với hai chú chó xuất phát từ Los Angeles. Và để đến được Ireland – điểm đến cuối cùng của họ – cặp đôi đã phải thuê thêm một máy bay riêng khác tại London. Tổng cộng, họ đã chi hơn 35.000 USD để có thể ngồi cạnh hai chú cún của mình trong suốt các chặng bay.