Những ngày nắng đẹp bình yên đang trở lại trên quần đảo hoang sơ ở Thái Bình Dương – nơi gần như không có bóng dáng Covid-19 hiện hữu – đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với du khách.

Nơi đây ghi nhận ít hơn 70 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong. Trong tháng 7 này, Polynesia đã mở cửa trở lại cho việc tham quan nghỉ dưỡng không phải cách ly với điều kiện báo trước. Cụ thể, du khách phải cung cấp kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành chuyến bay quốc tế và nộp bài kiểm tra cá nhân do chính quyền địa phương quy định tại cổng nhập cảnh quy định 4 ngày trước khi đến.

“Việc Polynesia mở cửa trở lại khiến nơi đây trở thành điểm nóng về du lịch riêng tư”, Justin Crabbe đến từ công ty cho thuê chuyên cơ Jettly, vốn nhận được nhiều yêu cầu đặt tour khi biên giới vừa mở cửa trở lại, cho hay. Crabbe kỳ vọng rằng con số khách đặt chuyến ít nhất sẽ tăng gấp đôi vào cuối mùa cao điểm đến hết tháng 10 khi thời tiết vẫn vô cùng lý tưởng với lượng mưa ít và độ ẩm thấp.

Hình thức thuê bao trọn gói (buyout) các bất động sản nghỉ dưỡng theo nhóm sẽ luôn được khách hàng lưu tâm giữa mùa giãn cách hiện nay. Cụ thể, một hòn đảo san hô dài gần 2.8km thuộc sở hữu của Guy Laliberté – đồng sáng lập đoàn xiếc Cirque du Soleil – sẽ mở cửa vào cuối năm nay theo hình thức thuê bao trọn gói cho tối đa 52 khách với mức giá 1 triệu USD/tuần. Trong khi đó, một gia đình có thể chọn Teremoana, khu căn hộ mới tại Brando – resort siêu sang trên một hòn đảo san hô từng thuộc sở hữu của cố tài tử Marlon Brando – có giá 17.000 USD/đêm cho villa 3 phòng ngủ đi kèm tất cả dịch vụ cho 6 người.

Cipollone, một người trông coi đảo lâu năm, cho biết số lượng đặt kỳ nghỉ tăng đột biến gần đây ngầm báo hiệu về vị thế mới của Polynesia trong bức tranh chung của ngành du lịch xa xỉ.

(Nội dung trong ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Mười mang chủ đề “Where Dreams Come Home”)