Chiếc áo biker mạnh mẽ này được thực hiện tại xưởng chuyên đồ da của Gucci, nơi mỗi sản phẩm phải trải qua 40 tiếng để hoàn thiện. Từng nghệ nhân đính bằng tay, từng chiếc một trong số 2.400 chiếc đinh tán để tạo ra cảm giác đối xứng và tự nhiên. Nếu để ý kĩ, bạn sẽ nhận thấy sự cầu kì tỉ mỉ ở 17 loại đinh tán khác nhau được sử dụng cùng với những khuy trang trí hình đầu lâu.
Bỏ qua hết những chiếc đinh tán, dây chuyền, khóa kéo thì đây chính là sản phẩm được lấy cảm hứng từ văn hóa punk của Luân Đôn. Được làm từ loại da bò nâu cao cấp nhất của Ý, chiếc áo trải qua quá trình nhuộm màu nhằm tạo ra những vệt nâu loang lổ trên áo. Lớp vải lót ca-rô đỏ như thể hiện nền tảng vững chắc của con mắt thẩm mỹ mang tên Gucci. Nhà văn Zach Baron đã nhận xét tính nghệ thuật mới của thương hiệu Ý này như sau: “Những bộ cánh do Alessandro thiết kế trông như chiếc thảm thêu loài kì lân trong tu viện. Chúng như những tác phẩm sắp đặt của Jeff Koons nhưng lại thi vị hơn rất nhiều.” Trong khi các nhà thiết kế khác đề cao tính thương mại và phục vụ thị hiếu của đa số, Michele lại đặt nặng tính lãng mạn và cảm xúc.