Trong suốt một thế kỷ qua, có lẽ Miami là một trong những thành phố nổi tiếng nhất nước Mỹ không chỉ bởi di sản đồ sộ về nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế, mà còn bởi một địa danh nổi tiếng

Ra đời từ năm 1905, Fisher Island ban đầu là một vùng đất hoang sơ với những rặng dừa và rừng ngập mặn nằm sâu trong Vịnh Biscayne ngoài khơi cực nam của Miami Beach. Người sáng lập và nhà phát triển bất động sản Miami Beach, Carl Fisher, đã mua lại hòn đảo này từ Dana Dorsey, triệu phú người Mỹ gốc Phi đầu tiên của vùng Nam Florida, để đầu tư. Với máu liều của một ông trùm bất động sản và khả năng nhìn xa trông rộng, Carl đã tuyên bố với bạn bè và người thân rằng hòn đảo này là nơi mà ông yêu đến mức muốn được chết ở đó. Hẳn nhiên, Carl đã xây cho mình một lăng mộ riêng để chứng minh điều này. Nhưng rồi, với một người ưa mạo hiểm và thích khám phá thế giới như Carl, hòn đảo này quá êm đềm, thơ mộng, trong khi tiếng gọi của đại dương với vô vàn bí ẩn lại khiến Carl cảm thấy bứt rứt. Chỉ vài năm sau, ông đã quyết định đổi hòn đảo này cho người bạn là William K. Vanderbilt II, cháu trai của ông trùm ngành đường sắt và vận tải biển, để lấy chiếc du thuyền Eagle dài 80m với mục tiêu chinh phục đại dương.

Dưới trướng Vanderbilt, Fisher Island bắt đầu được cải tạo với việc xây dựng một dinh thự mang tên tân chủ nhân theo phong cách Địa Trung Hải. Vanderbilt Mansion được hoàn thiện vào năm 1936 với bảy lò sưởi bằng đá cẩm thạch và những tấm gỗ gụ chạm khắc thủ công từ các cung điện của Napoléon. Sau hơn 7 thập niên, vào mùa hè năm 2013, Fisher Island lại trải qua một đợt trùng tu mới với các hạng mục khách sạn, sân golf, sân tennis, spa, câu lạc bộ bãi biển và bến du thuyền riêng. Mục tiêu của sáng kiến trùng tu là giúp địa danh mang tính biểu tượng này đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của lớp cư dân và các thành viên thuộc giới siêu giàu.

Ngày nay, Fisher Island là hòn đảo đế vương với những biệt quyền, đại diện cho một trong những khu vực giàu có nhất nước Mỹ với thu nhập bình quân hộ gia đình ở ngưỡng 1 triệu USD. Với diện tích 87ha, Fisher Island mang đến cảm giác yên bình, thư thái giữa thiên đường nhiệt đới được bao quanh bởi cảnh quan ngoạn mục của sóng biển, gió trời cũng như tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra Vịnh Biscayne, Đại Tây Dương và đường chân trời Miami. Hòn đảo sở hữu 800 biệt thự có giá từ 2 triệu USD đến 40 triệu USD với 30% cư dân hòn đảo đến từ 40 quốc gia khác nhau. Hòn đảo hình giọt nước này nằm cách biệt với đất liền, tạo thành một “ghetto for the rich” đích thực – nơi du thuyền, phà hoặc trực thăng là phương tiện di chuyển chủ yếu. Hẳn nhiên, trên mọi ngóc ngách hòn đảo này, bạn có thể bắt gặp hình ảnh thời thượng của các cư dân beau monde bên những chiếc siêu xe cáu cạnh nhất – từ Bentley, Lamborghini, cho đến những cỗ xe sang Rolls-Royce.

Tâm điểm của hòn đảo có lẽ là Fisher Island Club, câu lạc bộ đặc quyền dành cho cư dân và các thành viên. Cư dân và thành viên câu lạc bộ được tận hưởng các đặc quyền với hệ thống 5 phòng khách sạn đi kèm các tiện ích đẳng cấp, bao gồm 7 nhà hàng, siêu thị, bệnh viện, trạm chữa cháy, trường học, trạm xăng, bưu điện, công viên, hai bến du thuyền nước sâu đủ chỗ cho 100 chiếc du thuyền hạng sang neo đậu, sân golf 9 lỗ do P.B. Dye thiết kế cùng 17 sân quần vợt.

Fisher Island

Fisher Island là một trong số ít các hòn đảo được giới siêu giàu yêu thích bởi tính riêng tư đặc biệt. Ở đó, các ngôi sao có thể thoải mái di chuyển mà không cần lo lắng về đám paparazzi tọc mạch hay những dòng người hâm mộ xin chữ ký. Đó là nơi người ta có thể tách khỏi nhịp sống hối hả nhưng vẫn gần gũi với nền văn minh thế giới. Hẳn vì lý do đó mà hòn đảo này là nơi quần tụ lý tưởng của giới siêu giàu như Oprah Winfrey, ngôi sao quần vợt Caroline Wozniacki, minh tinh Demi Moore, tài tử Bruce Willis, tỷ phú bất động sản gốc Trung Á Aras Agalarov…


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 6 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “A World To See”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)