Bước lên du thuyền dài 28,4m thoạt trông có vẻ đương đại này, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên như được trở về những ngày hội hè xưa cũ khi đắm chìm trong không gian cổ điển quyến rũ tột bậc.

Chưa dừng lại ở đó, không gian nội thất rộng rãi và vô cùng thoáng đạt này còn trưng trổ những ý tưởng táo bạo của bộ đôi kiến trúc sư tài năng Antonio Citterio và Patricia Viel đến từ xứ Milan của nước Ý. Navetta 30 hiện lên như một nàng thơ kiều diễm, mang đầy hoài niệm xa hoa về thời quá vãng với một cá tính hiện đại và rất khác biệt, được khơi gợi trong từng đường nét thiết kế kết hợp tài tình những chất liệu tự nhiên như da thuộc và dây thừng, các loại gỗ truyền thống không mấy xa lạ trên du thuyền như gỗ tếch và đặc biệt là bảng màu hàng hải như sắc xanh navy mát mắt.

Tất cả mang đến một trải nghiệm thú vị đầy ngỡ ngàng cho hành khách khi những sắc thái cổ điển trộn lẫn vào trong từng đường nét đương đại của nội thất, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng thứ cảm xúc khác biệt khi chạm vào “bức tranh” sống động và vô tiền khoáng hậu này.

Trong những ngày dạo chơi trên sóng, nhóm 10 người có thể lưu trú trong 5 phòng ngủ sang trọng, bao gồm phòng master ở boong chính rộng rãi với tầm nhìn ấn tượng hướng biển, được bài trí sang trọng và tiện nghi với các vật liệu cao cấp và 4 phòng khách đặt ở boong dưới.

Để tạo nên một thể thống nhất hài hòa trong từng chi tiết, toàn bộ nội thất và đồ gỗ, những khung cửa sổ và cả trần gỗ tếch trên du thuyền đều mang dấu ấn thiết kế riêng. Ánh sáng cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong nội thất du thuyền và trên Navetta 30, ánh sáng được sử dụng khéo léo để tôn vinh các thiết kế mang tính điểm nhấn, tác phẩm nghệ thuật và góp phần mang lại xúc cảm khác nhau cho hành khách ở một số không gian thư giãn có hỗ trợ điều chỉnh cường độ sáng đa dạng.

Nối liền phòng khách bên trong qua khung cửa kính chiếm trọn bề ngang tàu, khoang lái không hề đơn điệu mà lại rất nghệ thuật, lý tưởng để dùng bữa và tán gẫu trên ghế sofa, bàn cafe hay ghế tựa thoải mái. Trong khi đó, phòng khách được trang hoàng với nội thất gỗ tếch, da thuộc cùng sắc đỏ và xanh lam mộng mơ gợi nhớ về cabin tàu thủy xưa cũ. Những cửa sổ lớn và thiết kế trần cao mang đến cảm giác thoáng đãng, trong khi cầu thang nối boong thượng và boong dưới được chế tác hoàn toàn bằng gỗ tếch, trở thành một dấu ấn đặc trưng của chiếc du thuyền mới.

Boong trên có thiết kế lounge thư giãn rộng rãi và liền kề phòng khách bên trong tương tự boong chính, đặt một chiếc bàn ăn 10 chỗ ngồi và bộ ghế sofa tùy biến. Nếu thích, khách có thể ra mũi tàu ngắm hoàng hôn, hay tắm nắng và ngắm sao trời trên boong thượng với tầm nhìn không bị giới hạn bởi các kết cấu xung quanh.

Filippo Salvetti, vị kiến trúc sư nổi tiếng trong thế giới du thuyền, đã thổi vào phần ngoại thất của Navetta 30 một phong thái trẻ trung đương đại đầy cuốn hút có phần đối lập với nội thất, bằng những đường thẳng song song thẳng tắp, xen kẽ bởi các tấm kính tối màu. Phần siêu cấu trúc chiếm trọn một nửa chiều dài thân, trong khi khoang lái nóc riêng tư chễm chệ phía trên đỉnh. Đáng chú ý, thân tàu được khoác lên mình một bộ cánh lung linh lấp lánh đặc biệt, được tạo ra bằng cách phối trộn thêm bột thạch anh vào thành phần keo dính.

Nếu ưa chuộng sức mạnh và tốc độ, chủ nhân có thể trang bị một cặp MAN i-6s 800hp “lực lưỡng” nhất trong dàn 4 tùy chọn động cơ mà hãng cung cấp. Ngoài vận tốc tối đa hơn 15 hải lý/ giờ, du thuyền có thể mang đến trải nghiệm thưởng ngoạn đầy phong cách trên những vùng biển thơ mộng với quãng đường dài 2.000 dặm khi rẽ sóng ở tốc độ hành trình 10 hải lý/ giờ.