Nếu bạn là tín đồ của Dolce & Gabbana, hãy chuẩn tâm thế chào đón một sản phẩm mới đầy lạ lẫm với gam màu hồng ấm áp trong màu hè này, nhưng không phải là đôi giày, túi xách và váy áo, mà là rượu vang.

Không thể phủ nhận “cơn bão” Covid-19 đã tàn phá xứ sở hình chiếc ủng nặng nề đến mức nào, và khi lựa chọn thời điểm ra mắt chai rượu vang “Rosa” mới mang hương thơm trái cây và hoa cỏ vào tháng 6 năm nay, Dolce & Gabbana thực sự là một “vị cứu tinh” cho những bữa tiệc hè nóng bỏng đầy phong cách.

Một lần nữa, nhà mốt Ý lại bắt tay cùng thương hiệu rượu vang đồng hương Donnafugata để “ướp” hương vị của những tia nắng vùng Sicily trong từng giọt nồng dành riêng cho năm 2020. Nhấp một ngụm rượu vang mới này và bạn sẽ cảm thấy như bờ biển đầy nắng gió của nước Ý đang hiện diện sống động trước mắt mình.

Rượu vang hồng được làm từ những quả nho của niên vụ 2019

Rượu vang hồng được làm từ những quả nho của niên vụ 2019, kết hợp giữa hai giống nho tinh hoa của vùng là Nerello Mascalese và Nocera. Nếu Nerello Mascalese được trồng trên những thửa đất ở sườn núi Etna, sở hữu nốt khoáng đặc trưng và thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, thì Nocera là giống nho cổ đến từ Contessa Entellina với nốt hương trái cây rất tinh tế. Giới sành rượu vang hẳn sẽ nhận ra dấu hương tinh tế của hoa nhài và cam bergamot quyện cùng vị ngọt của dâu dại và đào, tạo nên một “bữa tiệc” đánh thức giác quan khó ai có thể chối từ.

Tương tự các BST thời trang của nhà mốt nổi tiếng, chai rượu vang cũng thấm đẫm di sản nghệ thuật thủ công truyền thống của nước Ý, từ quá trình sản xuất rượu cho đến “bộ cánh” quyến rũ bên ngoài lấy cảm hứng từ các chi tiết trang trí trên cỗ xe đẩy đặc trưng của vùng đất này với gam màu hồng ửng tinh tế thiết kế hài hòa cùng các họa tiết màu trắng, xanh và đỏ đan xen tựa như những chiếc dù bên bờ biển Amalfi.

Nhà mốt cũng chia sẻ một tình yêu cháy bỏng với dòng chai rượu vang mới không hề kém niềm đam mê dành cho những bộ trang phục: “Chúng tôi đều là người Ý, với đam mê thưởng thức các món ăn cùng một ly rượu vang ngon, chẳng hạn như Rosa, một thành quả hợp tác cùng Donnafugata. Với chúng tôi, thưởng rượu như được hít thở làn hương của đất trời, được ngắm nhìn sắc màu của phong cảnh và cảm nhận trọn vẹn bầu không khí ấm áp thân thương của quê nhà”.