Đường cong và góc cạnh

Bàn cờ vua thông thường chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong thế giới rộng lớn của Frank Gehry với xấp xỉ 0,03 mét vuông cho 32 quân cờ trên đó. Nhưng bộ môn cờ vua đã đem đến cho Gehry nhiều cảm hứng, và cũng từ nguồn cảm hứng đó mà kiến trúc sư này quyết định thiết kế lại bàn cờ bằng cách dồn hết sự sáng tạo vào dự án mới nhất của mình.

Thật khó mà rời mắt khỏi công trình kiến trúc đầy mê hoặc với những quân cờ bằng sứ tro này – cảm giác này cũng tương tự như khi ngắm nhìn bảo tàng Guggenheim của Gehry ở Bilbao, Tây Ban Nha, hoặc là tòa cao ốc tại phố số 8 Spruce ở New York. Cảm hứng sáng tạo chính của Gehry cho dự án hợp tác với Tiffany & Co. này đơn giản chỉ là vai trò của những quân cờ và đẳng cấp của từng quân cờ trong trò chơi. “Quân hậu của tôi có một vương miện đẹp đẽ và một cơ thể mềm mại,” ông chia sẻ, “nhưng nó lại đứng cạnh quân vua, một cấu trúc góc cạnh và sắc nhọn hơn: quân vua cao hơn, nhưng quân hậu thì nắm giữ quyền lực. Quân tượng có biểu tượng là chiếc mũ, và quân xe cùng quân mã thì là lâu đài và ngựa.” Những quân tốt có phần chóp là “khẩu pháo”. Gehry ví von cảnh tượng trong trò chơi tựa như những gì đang diễn ra trong đời sống đô thị vậy.

“Điều tôi yêu thích nhất là quan sát một trò chơi đang diễn ra,” ông nói, “và quan sát sự chuyển dịch của từng quân cờ.”