Hai ngôi nhà trên cây mang tại khu nghỉ dưỡng Nayara Bocas del Toro gây ấn tượng mạnh cho công chúng khi vừa ra mắt.

Nayara Bocas del Toro, một khu nghỉ dưỡng trên đảo riêng ở Panama, đã gây ấn tượng khi trình làng bãi biển nhân tạo đầu tiên trên thế giới vào năm ngoái. Giờ đây, những ngôi nhà cây tại đây sẽ tiếp tục nâng trải nghiệm của du khách lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen.

Bên cạnh các biệt thự cao cấp có tầm nhìn ra biển, mới đây khu nghỉ dưỡng giới thiệu một không gian lưu trú khá độc đáo cho du khách đó là hai ngôi nhà trên cây một phòng ngủ nằm giữa rừng mưa nhiệt đới xanh mướt. Căn suite cao 50m này là một trong số năm phòng nghỉ vừa ra mắt và được thiết kế bởi Ibuku, một công ty kiến trúc có trụ sở tại Bali do Elora Hardy thành lập. Đây là studio nổi tiếng với các công trình mang cấu trúc tre bền vững trên khắp Indonesia và dự án nhà trên cây mới ra đời này cũng là tác phẩm đầu tiên của công ty tại vùng Trung Mỹ.

Hai ngôi nhà trên cây mới nhất tại Nayara Bocas del Toro do Elora Hardy của Studio Ibuku thiết kế

Scott Dinsmore, Tổng giám đốc của Nayara Bocas del Toro, cho biết: “Một vị khách gần đây đã không tiếc lời khen ngợi cho các thiết kế kiến trúc đa tầng của khu nghỉ dưỡng. Mọi thiết kế của chúng tôi đều vô cùng chau chuốt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của du khách và ngôi nhà trên cây mới đây cũng không nằm ngoài mục đích này.” Với chiều cao 50m, những ngôi nhà trên cây được xây dựng bằng tre thu hoạch tại địa phương, kết hợp với 20 loại gỗ cứng 500 năm tuổi. Một số loại gỗ khác được lấy từ những khu rừng bị ngập lụt trong quá trình xây dựng Kênh đào Panama. Hardy nói với The New York Times rằng: “Khi được ngâm mình trong nước, qua một thời gian, gỗ sẽ cứng cáp hơn và mang một vẻ đẹp rất riêng”.

Những ngôi nhà trên cây tại Nayara Bocas del Torocó thể phục vụ tối đa hai khách và được làm từ tre địa phương và gỗ lấy từ Kênh đào Panama.

Sở hữu kiến trúc pha trộn giữa Bali và người Panama, không gian lưu trú mới được kết nối bởi một cầu thang uốn lượn có khả năng làm say đắm những vị khách khó tính nhất. Trần nhà nơi đây cao 6,5m, phòng khách thoáng đãng trang bị cửa sổ kính bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ngoài ra còn có khu vực vòi sen ngoài trời và bồn ngâm để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không khí của rừng nhiệt đới. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng không kết nối hệ thống điện mà thay vào đó là việc sử dụng năng lượng từ mặt trời đồng thời nguồn nước chính từ nước mưa tinh khiết. Ngoài ra, du khách được đảm bảo một trải nghiệm riêng tư nhất khi dịch vụ phòng sẽ được phục vụ bằng một hệ thống ròng rọc. Về mặt tiện ích, khu nghỉ dưỡng xa hoa này sở hữu hồ bơi nước ngọt dài hơn 20m, nhà hàng Elephant House có lịch sử 100 năm tuổi và bãi biển dạng nổi nhân tạo.

Những ngôi nhà trên cây có giá từ lần lượt từ 1.500 USD/đêm và 1.300 USD/đêm trong mùa cao điểm và thấp điểm. Mức giá trên đã bao gồm tất cả các bữa ăn và hoạt động thể thao dưới nước không có động cơ.