Dinh thự 700 năm tuổi tại Anh, vốn được xây dựng từ những năm 1400, hiện đang được rao bán với giá 8,2 triệu USD.

Chanters House, tọa lạc tại quận Devon xinh đẹp của nước Anh, sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một dinh thự lớn mang đậm tính lịch sừ. Dinh thự 700 năm tuổi này có mối liên quan mật thiết với Oliver Cromwell, Bảo hộ công trong cuộc Nội chiến Anh và dòng tộc Coleridge, trong đó nổi bật nhất là Samuel Taylor Coleridge, nhà thơ lừng danh với các tác phẩm được giới mộ điệu yêu thích như The Rime of Ancient Mariner và Kubla Khan.

Toàn bộ khu bất động sản rộng 8,5 hecta bao gồm vườn, ruộng và rừng. Khu vực ngoài trời được thiết kế với các tiện nghi như hồ nước lớn, một hồ bơi, sân tennis và trại nuôi ngựa. Không gian bên trong gồm 10 phòng ngủ, 11 phòng tắm lớn và một hồ bơi hiện đại trong nhà. Không những thế, bao quanh dinh thự còn có các căn nhà nhỏ kiểu nông thôn, một nhà nghỉ, nhà để xe, và thậm chí là cả phòng tiệc với quầy bar cùng quầy DJ. Hiện căn dinh thự huyền thoại này đang được Pilkington Estates rao bán với giá 8,2 triệu USD.

Chanter's House in UK
Thư viện dài 213 mét với hơn 22.000 cuốn sách lịch sử

Các chủ sở hữu hiện tại đã nâng cấp dinh thự để hợp xu hướng thế kỷ 21, bổ sung những tiện nghi công nghệ cao như pin mặt trời và hệ thống năng lượng điện sinh khối. Đồng thời, họ vẫn gìn giữ những nét đặc trưng nguyên bản hấp dẫn. Đơn cử là thư viện đồ sộ dài 213 mét với hơn 22.000 cuốn sách lịch sử do một trong những vị thẩm phán vĩ đại nhất nước Anh sưu tầm – Lord Coleridge. Không dừng lại ở đó, dinh thự còn có một nhà nguyện, nhà kính thời Victoria, phòng chơi bi-a và một nhà kính khác chuyên trồng cây cọ.

Chanter's House in UK
Một phòng ngủ được trang trí lộng lẫy

Với trần gỗ chạm khắc hình tổ ong được sơn màu và tấm ốp làm từ gỗ chính gốc của cây du, phòng ăn hiện được đặt theo tên của Đại tướng Cromwell và Fairfax – Tổng tư lệnh quân đội kiểu mới (New Model Army).

Chanter's House in UK
Phần trần gỗ chạm khắc hình tổ ong

Năm 1976, con trai cả của dòng tộc nổi tiếng Coleridge – James đã mua lại ngôi nhà Chanters House, vốn trước đây từng là nơi mà các thành viên ca đoàn Công giáo thường xuyên lui đến vào trước năm 1545, ngay sau khi ông kết hôn. Nhà thơ Samuel Taylor Coleridge cũng chính là em út của James và gia tộc Coleridge đã sở hữu tài sản này trong hơn 200 năm. Kỷ nguyên lừng lẫy đó cuối cùng đã kết thúc vào năm 2006 khi chi phí bảo trì ngày càng tăng khiến Nam tước Coleridge phải bán dinh thự và nhiều bất động sản khác.

May mắn thay, những gia chủ hiện tại có niềm đam mê với lịch sử. Họ không chỉ mua và trùng tu lại ngôi nhà mà còn lưu giữ thư viện sách khổng lồ đầy ấn tượng. Giờ đây, ngôi nhà lịch sử, xinh đẹp này đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới và một chủ nhân mới. Mãn nhãn với những hình ảnh dưới đây của dinh thự.

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK

Chanter's House in UK