Vào thời điểm khách sạn Four Seasons được mở tại Abu Dhabi năm nay, du khách đi qua khu vực sảnh sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ánh sáng lung linh mềm mại từ đèn chùm Amara. Là sản phẩm của nhà thiết kế người Anh Sharon Marston, chiếc đèn treo là tổng hòa của hàng trăm mảnh ghép hình hoa tulip bằng sứ xương được kết dính với nhau ở đầu những sợi quang thủy tinh. “Tôi yêu ánh sáng ấm áp phát qua sứ xương và luôn muốn tạo ra một sản phẩm có thể hòa chung vào ánh sáng ấy,” Marston chia sẻ.

Cô mở studio của mình vào vào năm 1997 tại London sau một thời gian làm trong lĩnh vực thời trang. Amara là một trong hơn 30 thiết bị chiếu sáng do cô thiết kế mà khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân) có thể tuỳ biến sao cho phù hợp với không gian và sở thích của mình. Giá của mỗi sản phẩm dao động từ 11,000$ cho mẫu vừa đến hàng triệu đô-la cho các mẫu lớn hơn. Năm ngoái cô đã cho ra đời 46 sản phẩm, trong đó bao gồm một đèn chùm cao gần 28m cho một tàu du lịch, và vẫn đang không ngừng phát triển các sản phẩm của mình. Marston hiện đang làm việc với một khách hàng ở Đông Nam Á để sản xuất hệ thống ánh sáng động đầu tiên của mình.
sharonmarston.com