Ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 1755, Vacheron Constantin đã luôn đề cao tinh thần ưa dịch chuyển. Nhà sáng lập Francois Constantin đem triết lý này đi khắp bốn châu lục qua thương hiệu đồng hồ của mình. Khi xem lại các tài liệu lưu trữ mang tên “Recontre” của Vacheron Constantin, chúng ta có thể hình dung một bức tranh sống động về di sản của nghệ nhân chế tác đồng hồ này qua các ghi chép cẩn thận của ông trong suốt hành trình khám phá những vùng đất xa lạ.

Chính vì thế, không có gì quá ngạc nhiên khi năm nay Vacheron Constantin tiếp tục ra mắt bộ sưu tập Overseas đầy ngoạn mục, thể hiện tinh thần cấp tiến, cởi mở của thương hiệu lâu đời này. Theo lời của Giám đốc Sáng tạo Christina Selmoni, ý tưởng của bộ sưu tập này chứa đựng trọn vẹn hơi thở thời đại. “Tinh thần, thái độ, gu thẩm mỹ và tầm nhìn của thế hệ hiện tại được thể hiện qua vẻ thanh lịch giản dị, lòng đam mê tìm tòi khám phá và phát triển không ngừng”, ông nói.

Mong muốn kết nối với những người ưa dịch chuyển của thế kỷ 21, Selmoni và nhóm của ông đã phá bỏ giới hạn thông qua một ngôn ngữ thiết kế năng động hơn với điểm nhấn là sự tùy biến độc đáo ở các vòng đeo và dây đai. Những chiếc dây kim loại, cao su hay da cá sấu đều có thể được tháo lắp dễ dàng. “Có lẽ đây là một trò đánh cược may rủi của chúng tôi”, Selmoni nói về tính hoán đổi dễ dàng của các dây đai. “Tính năng này thường không gắn liền với các sản phẩm xa xỉ – nhưng mọi thứ sẽ trở nên thực sự thú vị khi chúng ta nhận ra sự thân thiện và mức độ tương thích của loại dây đeo này với những trang phục mà chúng ta phải liên tục thay đổi trong ngày”.

Tính thực tiễn cũng được thể hiện trong bộ chuyển động tự lên cót mới, một trong những thế mạnh của lịch sử phát triển lâu đời của Vacheron. Cách đây vài thế kỉ, hãng luôn tìm kiếm các phương án để sáng tạo ra những chiếc đồng hồ bỏ túi có khả năng chống lại từ trường và nước. Sau đó, nhờ công nghệ phát triển, các bộ chuyển động này cũng được đưa vào các mẫu đồng hồ Overseas đầu tiên từ hai thập kỉ trước. Bộ sưu tập mới nhất hiện nay được trang bị bộ chuyển động chống từ trường với một vòng sắt nhỏ trong khi mặt sau với cấu trúc ấn vặn có khả năng chịu nước ở độ sâu từ 50 – 150 mét.

Tất cả bộ chuyển động trong bộ sưu tập Overseas đều được cấp giấy chứng nhận Hallmark of Geneva
Tất cả bộ chuyển động trong bộ sưu tập Overseas đều được cấp giấy chứng nhận Hallmark of Geneva

Và cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với một hãng chế tác đồng hồ đáng nể tại Geneva khi tất cả các bộ chuyển động trong bộ sưu tập Overseas đều được cấp giấy chứng nhận Hallmark of Geneva. Con dấu chất lượng này là minh chứng cho nguồn gốc, khả năng đàn hồi, độ chính xác và tính năng của các bộ chuyển động bởi chỉ 0,1% các sản phẩm đồng hồ của Thụy Sĩ có được chứng chỉ uy tín này.

Mới đây, tại thành phố Tokyo náo nhiệt, tinh thần ưa dịch chuyển này đã được làm sống lại bởi các nhà sưu tập đồng hồ Vacheron Constatin. Họ có mặt tại đây để cùng chào đón sự ra mắt của bộ sưu tập Overseas. Cùng tham dự là huyền thoại nhiếp ảnh Steve McCurry, người được Vacheron Constatin ủy quyền tìm đến những vùng đất xa xôi nhất để tạo ra những tấm hình thể hiện tính thẩm mỹ tuyệt vời nhất của con người, thiên nhiên và sản phẩm.

Tại sự kiện này, sáu bức hình đầu tiên trong bộ sưu tập được trưng bày ở cả hai định dạng là hình ảnh và thực tế ảo (virtual reality). Những hình ảnh này bao gồm Xưởng sản xuất Vacheron Constatin tại Thụy Sĩ, Cầu dẫn nước Padre Tembleque ở Mêhicô, Ga Grand Central tại New York (Mỹ), Giếng bậc thang Chand Baori tại Rajasthan (Ấn Độ), tượng Đức Phật Lạc Sơn khổng lồ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), và các bồn tắm suối nước nóng giữa màn tuyết phủ tại Tsurunoyu (Nhật Bản). Sáu tấm hình tiếp theo vừa được ra mắt vào giữa tháng Tám vừa qua.

McCurry chia sẻ về quá trình sáng tạo của ông: “Mọi thứ bắt đầu trước cả khi tôi đặt chân tới những địa điểm đó, trong đầu luôn hình dung về những điều thú vị đang chờ đón. Nhưng khi thực sự đến nơi, tôi cảm thấy hơi có chút hoảng loạn, và rồi tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng đào sâu và nhẫn nại. Đột nhiên, mọi thứ cứ diễn ra trước mắt bạn, và trong nhiều trường hợp, các bức hình sẽ tự xuất hiện.”

Chính những khoảng khắc quan sát thầm lặng đó đã đem đến cho bức hình độ sắc bén nhất định, vì đối với McCurry, đó là khi những “giải pháp tuyệt vời” sẽ xuất hiện. Quan điểm này trùng lặp với ý niệm mà Selmoni gửi gắm qua những sản phẩm của Vacheron – kết hợp tính năng và vẻ thẩm mỹ hoàn hảo theo cách đơn giản nhưng vô cùng khéo léo. “Con người luôn cần những thứ hữu ích và đẹp đẽ, đó là điều chúng tôi học được và nhận ra thông qua du lịch và kết nối thực tại.”

Sáu địa điểm được tiết lộ trong bộ sưu tập này thể hiện rõ cách tiếp cận thú vị của McCurry đối với những điểm đến danh tiếng và hiếm có. Trên mái nhà bằng kính của trung tâm thương mại GUM tại Mát-cơ-va, McCurry tìm thấy một góc ảnh tuyệt vời để mô tả tháp chuông đầy màu sắc tại Quảng trường Đỏ. Hay tại thủ đô Paris, Đài quan sát thiên văn 349 tuổi của thành phố đã lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia đại tài để trở thành một nàng thơ đầy bí ẩn. Ông còn bám dọc các con kênh tiến vào miền bắc Scotland để ghi lại khu vườn vũ trụ nổi tiếng của kiến trúc sư cảnh quan Charles Jenks.

Tại châu Phi, McCurry đã thực hiện bức hình panorama toàn cảnh thành phố xanh Chefchaouen tại Ma-rốc và không quên giới thiệu thành phố Lalibela tại Ethiopia, nơi được mệnh danh là một Jerusalem mới. “Lalibela mang trong mình lịch sử tuyệt vời, nơi đây nổi tiếng với những nhà thờ được cắt ra từ đá nguyên khối. Mặc dù được xây dựng cách đây 700 năm, thị trấn này vẫn tiếp tục là một điểm hành hương nổi tiếng”. Cuối danh sách là thành cổ Samarkand, nơi giao thoa kiến trúc của các vùng đất Ba Tư, Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp, Mông Cổ và Iran.

Quay trở lại bữa tiệc Overseas tại Tokyo, McCurry chia sẻ với mọi người về lý do ông theo đuổi nghề nhiếp ảnh: “Với công việc của mình, tôi muốn được truyền cảm hứng để đi nhiều hơn, làm nhiều hơn, và sống cho những giây phút khiến hồn ta choáng ngợp”. Và có lẽ, quan điểm này cũng chính là những gì mà đám đông đang ngồi tại đây cảm nhận, khi họ đã vượt hàng ngàn dặm đường, tề tựu về một nơi trong một khoảnh khắc đặc biệt, gắn kết bởi tinh thần du ngoạn và niềm vui khám phá những vùng đất mới.

Vacheron Constatin