Nghệ sĩ lừng danh Yayoi Kusama bắt tay cùng nhà làm sâm-banh thượng hạng Veuve Clicquot từ Pháp quốc để tạo ra phiên bản giới hạn của dòng vang sủi La Grande Dame niên vụ 2012 với họa tiết hình hoa và các đốm sắc màu có một không hai trên vỏ hộp và nhãn chai.

Hơn thế nữa, nữ nghệ sĩ còn trổ tài sáng tạo tác phẩm điêu khắc mô phỏng một chùm hoa uốn lượn được sử dụng như chiếc giá đỡ sâm-banh cho nhà Veuve Clicquot với tên gọi “My Heart That Blooms in the Darkness of Night” (tạm dịch: Tim tôi bừng lên trong đêm) – biểu trưng cho năng lượng căng tràn, tình yêu và niềm vui sống – với số lượng chỉ 100 chiếc theo yêu cầu.

Mối lương duyên giữa Yayoi và thương hiệu sâm-banh lừng danh này khởi sự vào năm 2006 khi bà thổi hồn vào bức chân dung Quý bà Clicquot – phu nhân nhà sáng lập thương hiệu Philippe Clicquot – bằng các họa tiết đốm sắc màu “cộp mác” phong cách cá nhân của nữ nghệ sĩ cho một buổi đấu giá từ thiện tại Tokyo. Đây là lần thứ 2 Yayoi Kusama hợp tác cùng hãng sâm banh nước Pháp.

Chiếc giá đỡ sâm-banh mô phỏng một chùm hoa uốn lượn với tên gọi “My Heart That Blooms in the Darkness of Night”

Giá bán của phiên bản đặc biệt này là 198USD, trong khi đó chiếc giá đỡ có mức giá kỷ lục 36.000USD.