Với nền nhiệt độ trung bình âm 25 độ C, không ai nghĩ vùng hoang dã Nam Cực lại trở thành địa điểm du lịch xa xỉ, nhưng Patrick Woodhead đã biến ý tưởng này trở thành hiện thực. Một chuyến trượt tuyết vô cùng vất vả ở đây đã mang đến cảm hứng để ông xây dựng nên khách sạn đầu tiên tại nơi hoang vu nhất hành tinh mang tên White Desert.

Khách sạn gồm 6 nhà vòm dạng “kén ngủ” nhìn từ xa tựa như những quả bóng khổng lồ nổi bật trên nền băng trắng xoá ở Nam Cực, cùng với đó là các khu chức năng như nhà bếp, phòng ăn và phòng khách. Tất cả đều được xây dựng trên dải đất nằm sâu trong đất liền, cạnh một hồ nước đóng băng và những bức tường băng đá. Nhìn bề ngoài có phần bình dị, chắc hẳn ít ai tưởng tượng ra đây là một khách sạn hạng sang với hệ thống trang bị hiện đại và thời thượng.

Bên trong “kén ngủ” là một thế giới hoàn toàn khác khi sở hữu hàng loạt đồ nội thất xa xỉ. Giường ngủ có phần đầu ghép từ tre, ghế hiệu Saarinen trải lông mềm mại đem lại cảm giác ấm áp, tường được trang trí bằng các ván trượt làm từ gỗ. Phòng tắm xa hoa với các vật dụng do chính gia tộc Rothschild sáng chế. Phòng ăn sử dụng ánh sáng theo tông màu nóng để giảm bớt sự lạnh lẽo, bao gồm một chiếc bàn gỗ tròn lớn, xung quanh là ghế được phủ thảm lông. Ngoài ra, White Desert còn có cả một thư viện nhỏ.

Khách sạn chỉ phục vụ 4 đợt khách trong tháng 11 và 12 hàng năm với số lượng tối đa 12 người cho mỗi đợt trong thời gian 8 ngày. Ngoài tận hưởng cuộc sống xa hoa bên trong “kén”, du khách còn có thể được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh đầy mê hoặc của Nam Cực, đồng thời hóa thân thành một nhà thám hiểm thực thụ bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm tại một trong những khu vực khắc nghiệt nhất trên trái đất với hoạt động leo núi, len lỏi vào những vách băng và khám phá mê cung hang động xanh. Đặc biệt, trong thời gian lưu trú, bạn sẽ được chuyên cơ đưa đến vịnh Atka, thăm thú thế giới của 6.000 chú chim cánh cụt Hoàng đế, và ghé qua trạm nghiên cứu Nam Cực Amundsen-Scott của Mỹ.

White Desert Nam Cực