Xin chào Boris. Anh có điều gì muốn chia sẻ cùng độc giả của Robb Report Việt Nam chúng tôi trong chuyến biểu diễn đặc biệt này?
Như bạn đã biết đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất hào hứng với chuyến đi này và thật sự cảm kích khi Shawn (PV-Shawn Moh, Nhà sáng lập của Chuỗi hòa nhạc quốc tế SOLO - SOLO International Concert Series, đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn của Boris Gilburg tại Việt Nam) gửi lời mời tôi tham gia. Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội được biểu diễn cho khán giả Việt Nam. Ngoài hòa nhạc ở TP.HCM vào ngày 21/5, chúng tôi có một buổi biểu diễn và masterclass vào ngày 22/5 ở Hà Nội. Tôi tin rằng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi những chương trình trong tương lai của tôi tại đất nước của bạn, với những khán giả thật nồng nhiệt và người dân vô cùng thân thiện.
Liệu có một lý do đặc biệt nào khiến anh quyết định nhận lời mời của Shawn để đến Việt Nam lần này?
Bạn biết không, tôi vô cùng tò mò và mong ước được đến Việt Nam vì chưa bao giờ có cơ hội. Hơn thế nữa, Shawn vô cùng nhiệt thành và thể hiện sự chuyên nghiệp của anh ấy, từ công tác chuẩn bị đến chương trình biểu diễn khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng. Lý do chỉ đơn giản như vậy đấy (cười).
Trong chương trình anh đã cống hiến đến khán giả tiết mục “Trống cơm” vốn là một tác phẩm được chuyển soạn cho piano từ một bài dân ca truyền thống của Việt Nam. Tôi tự hỏi anh có cảm nhận ra sao về tác phẩm và tạo nên một “Trống cơm” mang tinh thần Boris Giltburg?
Đây là một tác phẩm hoàn toàn khác biệt với nền văn hóa nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được một cách tự nhiên nhất thông qua cách thể hiện các nốt nhạc được chuyển soạn. Trước đó, Shawn cũng gửi cho tôi tham khảo video trình diễn của một nghệ sĩ piano Việt Nam để có thêm cảm hứng cho riêng mình. Toàn bộ tác phẩm là một tổng hòa của rất nhiều sắc thái từ sự vui tươi, đến tha thiết, và đặc biệt là phần hai của tác phẩm khiến tôi rất hào hứng khi biểu diễn.
Tôi tin rằng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi những buổi diễn trong tương lai của tôi tại đất nước của bạn, với những khán giả thật nồng nhiệt và người dân vô cùng thân thiện.

Tôi tin rằng không chỉ riêng anh mà các nghệ sĩ biểu diễn ở đẳng cấp thế giới chắc chắn sẽ không tránh khỏi những áp lực của sự nổi tiếng. Bản thân anh đối diện với điều này ra sao?
Thực lòng tôi tôi chưa bao giờ phải đương đầu với áp lực danh vọng cả. Trách nhiệm chính của tôi là chơi nhạc và cống hiến đến khán giả. Toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt vào âm nhạc và người thưởng thức. Bên cạnh đó, tôi cũng hoạt động rất tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng thay vì nói về bản thân mình hay cuộc sống cá nhân, tôi chỉ tập trung vào âm nhạc mà thôi. Tôi rất biết ơn khi bản thân sở hữu khả năng âm nhạc để có thể chia sẻ đến mọi người. Đồng thời thông qua âm nhạc, tôi lại có cơ hội được du ngoạn thế giới và khám phá về thiên nhiên, văn hóa và con người. Với tôi âm nhạc là tất cả.
Xin cảm ơn anh và rất mong được tái ngộ cùng anh trong một chương trình sắp tới tại Việt Nam. Liệu anh sẽ sớm trở lại chứ?
Tôi luôn sẵn lòng và chỉ chờ một lời mời từ Shawn thôi (cười lớn).
Màn trình diễn "Trống cơm"
Đôi nét về Boris Giltburg
Sinh năm 1984, Boris Giltburg được xem là một trong những nghệ sĩ piano biểu diễn đầy cảm hứng và lôi cuốn nhất trên thế giới hiện nay. Từ khi giành chiến thắng tại Cuộc thi Queen Elisabeth International Music Competition năm 2013, anh đã trình diễn tại những nhà hát uy tín nhất thế giới, bao gồm Amsterdam Concertgebouw, Carnegie Hall, Hamburg Elbphilharmonie, Wiener Konzerthaus và Southbank Centre.
Boris Giltburg trình diễn tác phẩm của Rachmaninov