Nơi ở trước kia của ông vua kim cương chỉ cách cửa hàng flagship của mình tại New York vài bước chân.

Nằm trên Đại lộ số 5 (Fifth Avenue) xa hoa của thành phố New York, không có thứ gì thỏa mãn sự kỳ vọng của giới mộ điệu hơn một cuộc sống vương giả trong căn hộ được ví như “viên ngọc” lộng lẫy rộng 508.2 mét vuông này, vốn từng thuộc về Harry Winston – bậc thầy kim hoàn của các ngôi sao.

Sở hữu toàn bộ tầng 9 của tòa nhà 927 Fifth Avenue bên cạnh hướng nhìn ra Công viên Trung tâm của New York, dinh thự 14 phòng rộng rãi này từng là nơi ở của ông Winston trong hơn 26 năm.

Louise C. Beit – nhà môi giới đại diện cho người bán thuộc Bất Động Sản Quốc Tế của Sotheby’s – đã chia sẻ với Robb Report rằng Winston đã mua căn hộ này vào năm 1950 và dành một năm để tân trang lại trước khi ông chuyển đến sống.

Phòng ăn với sắc vàng nổi bật

Không lâu sau, vào năm 1976, hai năm trước khi ông qua đời, Winston đã bán lại căn hộ cho nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng ở New York và cũng chính là chủ nhân hiện tại, Judith Hernstadt.

“Đây quả thực là một cơ ngơi ‘độc nhất vô nhị’, một trong những bất động sản lớn nhất có vị trí đắc địa trên Đại lộ Fifth Avenue. Để tìm được một căn trông như thế này trong tòa nhà chỉ 12 căn hộ, vốn là một chuyện rất khó”, bà giải thích.

Winston sở hữu căn hộ này khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu lừng lẫy “Ông hoàng kim cương”. Đúng như tên gọi, ông từng có trong tay viên kim cương Hope Diamond 45,5 carat. Mang hình dạng trái tim, viên đá xanh này được tìm thấy ở Ấn Độ rất lâu về trước, trong giai đoạn từ giữa những năm 1600.

Đến năm 1958, Winston tặng viên đá quý cho Viện nghiên cứu vào bảo tàng Smithsonian ở Washington, DC cho mục đích trưng bày vĩnh viễn. Không rầm rộ, ông đã đặt viên đá quý bên trong một chiếc hộp bọc giấy nâu và gửi đến viện bảo tàng, ký gửi thông qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ.

Nét sang trọng bên trong phòng khách

Năm 1917, tòa nhà ốp đá vôi 297 Fifth Avenue được hai kiến trúc sư lừng danh của New York là Warren và Wetmore tham gia thiết kế, cặp bài trùng này còn được biết đến bởi tác phẩm Nhà ga Grand Central của thành phố và Câu lạc bộ du thuyền New York Yacht Club.

Suốt những năm qua, 927 Fifth Avenue được xem là “tổ ấm” của một số nhân vật giàu có và nổi tiếng nhất New York. Có thể kể đến như ông chủ ngân hàng đầu tư quá cố Bruce Wasserstein, nhà thiết kế thời trang Kenneth Cole, vị tỷ phú trứ danh Marc Rowan hay người sáng lập Belco Oil, Robert Belfer.

Tuy nhiên Ban quản trị tòa nhà thường có khuynh hướng không tiếp nhận những nhân vật tầm cỡ. Điển hình như đơn đăng ký mua căn hộ của Barbra Streisand đã từng bị từ chối, dù phải nói địa chỉ “927 Fifth Avenua” trước đây là chốn cư ngụ của nữ minh tinh Mary Tyler Moore hay cựu biên tập viên thời sự CNN Paula Zahn.

Thêm một cặp cư dân nổi tiếng không kém bị ban quản lý toà nhà “nghiêm cấm”, đó chính là đôi chim diều hâu đuôi đỏ Pale Male và Lola. Ở thời điểm năm 1993, việc ban quản lý phá bỏ chiếc tổ của “cặp đôi” bên ngoài bờ tường cửa sổ ở tầng 12 của tòa nhà đã làm dấy lên sự biểu tình phản đối từ cộng đồng những người yêu chim trên toàn thế giới.

Một phòng ăn khác bao bọc bởi sắc đỏ rực rỡ.

Theo đại diện Louise Beit của Sotheby’s, bà Hernstadt – chủ sở hữu tầng 9 hiện tại – đã dành khoảng không gian đáng kể để đặt những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng từ Mỹ và châu Âu của bà.

Một trong những điểm thực sự nổi bật trong căn hộ là khu trưng bày dài 19,5m, vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn các tạo tác nghệ thuật. Cụ thể, phòng khách lớn ở góc căn hộ có diện tích 55 mét vuông với tầm nhìn ra Đại lộ Fifth Avenue. Đây là nơi bà Hernstadt cất giữ những món đồ quý báu nhất, trong đó có chiếc bàn từng được George Washington dùng để chơi bài.

Thang máy riêng mở ra dẫn đến đại sảnh của căn hộ. Cách đó vài bước là phòng khách lớn, kế tiếp là phòng ăn chính và thư viện ốp gỗ, mỗi phòng đều có lò sưởi đốt củi riêng. Ngoài ra, dọc theo khu trưng bày là những cánh cửa dẫn đến phòng ngủ chính, năm phòng ngủ phụ và khu dành cho nhân viên.

Giống như hầu hết những nơi khác trong căn hộ, phòng khách có cửa sổ khổng lồ nhìn ra Công viên Trung tâm.

Trải khắp căn hộ là những chi tiết kiến trúc tinh xảo, như sàn gỗ cứng họa tiết xương cá, hay đường gờ được trát bằng thạch cao nguyên chất và cửa sổ có hai khung kéo trượt.

“Căn hộ này chính là định nghĩa rõ ràng nhất về ‘vị trí vàng’”, Beit tiếp lời, “Với Đại lộ Madison, Đại lộ Park và tất nhiên cả cửa hàng flagship của Harry Winston đều ở gần đó, tất cả tạo nên một vị trí vô cùng đắc địa, thuận tiện để đến các nhà hàng và khu mua sắm hàng đầu của New York”.