Show diễn Mix&Match của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra vào tối 27.12 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế SECC, Q.7, TP.HCM đã làm thỏa lòng người xem qua 3 phần trình diễn với hơn 140 thiết kế như một bản hòa ca thời trang đa sắc màu, đa phong cách, lăng-xê xu hướng mới với nhiều ý tưởng sáng tạo, sự kết hợp phóng khoáng.
Phần 1 – “Chiêu” phối đồ đẹp
Mở màn Mix&Match, lần đầu tiên, một NTK hướng dẫn cách mix đồ ngay trên sàn diễn, với mong muốn khách hàng có thể hiểu một bộ trang phục không phải chỉ để mặc một lần mà đều có khả năng đa dạng hóa, giúp phong cách ăn mặc bớt đơn điệu, trở nên cá tính và nổi bật hơn.

Để thực hiện ý tưởng này, Đỗ Mạnh Cường chọn 5 món đồ gồm: chân váy, áo, váy xòe, áo khoác măng-tô cho nam, nữ để phối theo nhiều kiểu, có thể mang phong cách thanh lịch, kín đáo hay trẻ trung, năng động, quyến rũ, đầy cuốn hút. Các set trang phục mang dấu ấn rõ nét của mùa Thu – Đông bởi cách kết hợp nhiều layer, nhiều chất liệu với độ dày, mỏng khác nhau dựa trên những tông màu trung tính như: đen, trắng, xám. Tính ứng dụng vẫn luôn được đề cao. Các gợi ý này đều có thể theo chân phái đẹp đến nhiều nơi trong cuộc sống hằng ngày. Thế mạnh dựng phom, tạo hoạ tiết, xử lý đường cắt may vẫn được Đỗ Mạnh Cường thể hiện rõ qua các thiết kế.
Đi kèm những bộ cánh này là các phụ kiện hàng hiệu của Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci… Đây cũng là một trong những nhu cầu kết hợp thiết yếu từ khách hàng của Đỗ Mạnh Cường trong nhiều năm qua.
Phần 2 – Sắc hồng rực rỡ
Sau những gam màu trầm, Mix&Match được khuấy động với 30 mẫu thiết kế toàn màu hồng với nhiều sắc độ, đa dạng về phom dáng, chất liệu và cấu trúc.
Sắc hồng được biến hoá muôn hình vạn trạng tạo nên một cuộc hành trình đầy lý thú. Nếu như sắc hồng rực phối tông đen mang đến sự hoà nhã giữa hai sắc độ sáng tối thì màu hồng thẫm với chất liệu metalic lại khiến người xem không thể rời mắt bởi sự nổi bật. Trong khi đó, sắc hồng pastel hay tông hồng đào tươi trẻ với những thiết kế trên nền chất liệu voan lụa mềm mại lại khiến những con tim yêu thời trang đôi lần rung lên khe khẽ bởi chất thơ, lãng mạn.

Sắc hồng có thể chinh phục mọi cô gái, từ mạnh mẽ, hiện đại đến truyền thống, kín đáo. Nếu dạo phố có chân váy phối cùng áo, đi kèm chiếc áo khoác duyên dáng thì cho những buổi tiệc tùng, nhà thiết kế lại có dáng váy ôm tôn đường cong hay những chiếc váy dài thướt tha, quyến rũ. Đỗ Mạnh Cường cũng mang sắc hồng xoá bỏ ranh giới thời trang nam giới và nữ giới. Một chiếc áo măng-tô hồng phối cùng trang phục đen vẫn mang đến sự lịch lãm và vô cùng cuốn hút cho phái mạnh. Các chất liệu được Đỗ Mạnh Cường sử dụng rất đa dạng như: tweed, chiffon, lụa, voan, ren, gấm nhập khẩu… giúp sắc hồng phủ sóng mọi nơi và được định hình trong nhiều phom, dáng khác nhau.
Ở phần này, ngoài những chiếc túi kinh điển như Kelly Hermes, Hermes Birkin, Gucci, Chanel, Dior…, hàng loạt clutch cầm tay, hoa tai với thiết kế độc, lạ đã được Đỗ Mạnh Cường sử dụng để tô điểm. Những đôi giày đế đỏ Louboutin càng làm tăng thêm sức cuốn hút cho từng thiết kế.
Phần 3 – Tinh thần street-style
Với 82 thiết kế, phần 3 của Mix&Match đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bởi tư duy mới mẻ, hiện đại, bộc lộ rõ ràng nhất chủ đề của show diễn qua những mẫu trang phục toát lên tinh thần street style với dáng vẻ ấn tượng, khác biệt, thể hiện rõ tính tự do, phóng khoáng, không theo bất kỳ khuôn khổ nào. Không dừng lại ở đó, các thiết kế còn cho thấy rõ nét đa dạng và sự nổi loạn trong tư duy thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Phom dáng trang phục được Đỗ Mạnh Cường sáng tạo tối đa trên nền nhiều chất liệu, màu sắc và hoạ tiết. Thế mạnh về hiệu ứng màu sắc được anh vận dụng tối đa, khiến người xem có thể trầm trồ vì những mảng xanh, vàng, đỏ phối chồng lên nhau hoặc mê đắm với những sắc màu đặc trưng thu đông dịu ngọt, ấm áp nhưng với sắc độ tươi tắn, đậm đà hơn. Việc sử dụng nhiều gam màu tươi trẻ cùng những họa tiết sinh động bắt mắt giúp BST Thu Đông của Đỗ Mạnh Cường không đi vào lối mòn của những gam màu trung tính hay sắc thái trầm, buồn đặc trưng.
Ngoài những trang phục tạo phom, hàng loạt thiết kế với chất liệu mềm mại, bồng bềnh cùng những phom dáng rộng lả lướt theo từng bước chân của các người mẫu như một vũ khúc của vải vóc, màu sắc và họa tiết vô cùng đa dạng đã góp phần tạo thêm nét sống động cho không gian Mix&Match. Váy không nhất thiết phải đi với giày cao gót, giày thể thao tại sao không thể mặc cùng vest hay một dáng váy ôm hoàn chỉnh sao lại không có quyền kết hợp thêm trang phục… Bài toán khó ấy hầu như đã được Đỗ Mạnh Cường giải quyết trong màn trình diễn này.
Sân khấu show diễn Mix&Match
Ở mỗi một sân khấu, Đỗ Mạnh Cường dường như lại đưa khán giả đến với một miền đất lạ. Và lần này là khung cảnh một góc phố cổ đầy chất thơ nhuốm màu thời gian bởi nét cổ kính đặc trưng, được phủ bởi sắc vàng, xanh rực rỡ. Khu phố cao 2 tầng với kích thước thật được tái dựng theo phong cách kiến trúc Pháp tại Hà Nội.

Một chút Hà Nội xưa được tái hiện giữa lòng Sài Gòn trong cái không khí se lạnh những ngày cuối năm tạo nên một khung cảnh dễ làm xiêu lòng người. Đây cũng chính là một chút hoài niệm của Đỗ Mạnh Cường về khoảng trời Paris còn trong ký ức, cũ xưa nhưng luôn sống động.
Đường catwalk với chiều dài hơn 70m, mô phỏng vỉa hè xưa với cách lát đá được tái hiện theo đúng nguyên mẫu. Ánh sáng được bố trí với nhiều hệ thống khác nhau nhằm mang đến những mảng chiều sâu và sức sống cho khu phố. Đôi lúc người xem như đang được hoà mình ở giữa lòng phố cổ giữa một đêm thanh bình, yên ả, bỏ lại ngoài kia những ồn ào, xô bồ của phố thị. Trên lớp nền ấy, từng phần của Mix&Match hiện lên những đường nét, lớp lang đa dạng với sắc độ, dư vị đậm đà.