Những cỗ xe thuộc hàng “tinh hoa” cùng tranh tài trong sự kiện “Xe hơi của năm” do Robb Report tổ chức.

3. Bentley Continental GT

Trong cuộc thi “Xe hơi của năm” lần trước, một giám khảo từng ví von chiếc Aston Martin là “con sói trong bộ vest lịch lãm của người Anh”. Đây quả là một cách nhìn thú vị. Tuy nhiên, nếu chiếu theo góc nhìn nói trên thì chiếc Bentley Continental GT xứng đáng là “Ma sói trong bộ vest cực phẩm từ Savile Row.” Với Continental GT thế hệ thứ 3, Bentley trang bị khối động cơ W12 cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp nhằm cải thiện khả năng vận hành cho xe.
Bên cạnh đó, chiếc GT thế hệ mới còn được trang bị khung gầm cải tiến cùng nhiều nâng cấp về mặt nội thất như màn hình trung tâm xoay chiều tạo nên 3 giao diện khác nhau. Các giám khảo đều cảm thấy hài lòng với những nâng cấp trên chiếc GT. “Làm ăn kiểu gì vậy, Bentley? Nâng cấp kiểu này, tôi lại phải đổi chiếc GT cũ lấy xe mới” – Brent Holden nói vui.
bentleymotors.com

2. Ferrari 812 Superfast

Là tín đồ của dòng GT kiểu Ý, chúng tôi cứ chắc mẩm Ferrari đã nắm chắc ngôi vị quán quân tại cuộc thi năm nay. Nói đâu xa, đây là mẫu xe thương mại sở hữu động cơ hút khí tự nhiên mạnh nhất hiện nay. Có người nói vui, nếu bổ sung chút ít sức mạnh, chiếc Ferrari sẽ biến thành tên lửa không chừng. 812 cũng là chiếc Ferrari thương mại nhanh nhất trong lịch sử 70 năm của thương hiệu xe Ý.
Nhiều giám khảo khẳng định, đây là chiếc GT tuyệt nhất của Ferrari, thậm chí là chiếc GT đỉnh nhất thế giới. “Cái tên Superfast mới thích hợp làm sao. Đây là chiếc GT tuyệt nhất mà tôi từng cầm lái. Dù bạn là tay lái nghiệp dư hay tay đua có số má, niềm vui luôn ngập tràn khi cầm lái chiếc 812” – Andy Johnson khẳng định. Tuy nhiên, Ferrari 812 Superfast không giành được ngôi vị quán quân do thiếu đi những tính năng đa dụng của nhà vô địch. Dĩ nhiên, với giám khảo Rick Reiss thì chiếc 812 vẫn là siêu phẩm “ngoài sức tưởng tượng”.
ferrari.com

1. Lamborghini Urus

Chiến thắng của Urus trong cuộc thi lần này là minh chứng cho sự phục hưng trong ngành xe hơi. Càng tuyệt vời hơn khi mọi thứ được khởi đầu từ nước Ý mà cụ thể hơn là thị trấn Sant’Agata Bolognese. Tại đây, Lamborghini tạo nên tuyệt phẩm Urus – siêu SUV cừ khôi nhất thế giới. Được đặt theo tên của một giống bò tuyệt chủng, Urus được xem là hình mẫu của một siêu SUV đích thực. Urus khác biệt so với các “siêu bò” của Lamborghini nhờ 6 chế độ lái khác nhau.
Ngoài ra, chiếc SUV còn thừa hưởng các đặc tính khí động học kiểu siêu xe Huracan Performante cùng nhiều tính năng vận hành như chiếc Aventador S. Chẳng hạn như kiểu dẫn động bốn bánh, hệ thống treo chủ động… Đây là những đặc tính rất dễ nhận ra trên chiếc Urus. “Không cần phải mua một chiếc xe thể thao bên cạnh một cỗ xe địa hình. Đây là sự kết hợp hoàn hảo cho bạn. Ngoài ra, tôi cũng không ngại cầm lái chiếc Urus để đưa đón lũ trẻ” – tay đua chuyên nghiệp Casey Mears cho hay.
Josh Gottlieb thì cho rằng, thật tuyệt vời khi được cầm lái một chiếc SUV với khả năng tăng tốc và ôm cua không hề thua kém một chiếc xe đua hàng đầu. “Công suất động cơ và sức mạnh của chiếc Urus hợp cùng thứ nội thất vi diệu để tạo nên cỗ xe siêu phàm. Một chiếc xe có quá nhiều cá tính. Tất cả đều đáng yêu” – John Tolbert nhận định. Nói là làm. Hàng chục giám khảo đã đặt hàng chiếc Urus ngay sau khi kết thúc cuộc thi.
lamborghini.com